BỚT DẠI ĐƯỢC KHÔNG
Thơ: Hoàng Anh
Ta vội vã giữa dòng đời tấp nập
Đau một lần rồi vấp ngã vào thơ
Vết sẹo xưa nào đã kịp phai mờ
Xót xa cũ vùi giấc mơ tình ái
Ta lấp liếm tự thương mình ngốc dại
Thơ thất tình đến tê tái ruột gan
Người giúp ta lau giọt lệ hoang tàn
Đem nốt lặng lưu vào trang kỷ niệm
Ta chợt khóc chợt cười … và đong đếm
Nợ ân tình .. nợ cả chuyện linh tinh
Rồi một ngày người hoảng sợ thất kinh
Tim ta khát .. vẫn đơn hình cô lẻ
Ta ngạo gió buông nỗi sầu như thể
Một ngày kia tận thế rớt tinh cầu
Tưởng như là đã qua được bể dâu
Mà thơ mãi chẳng tô màu huyền thoại
Thương nốt lặng ghim vào bên ngực trái
Ta nhủ lòng mình bớt dại được không ?!
Hoàng Anh 27/2/19
Mời nàng!
Thơ em thật hay mà làm nhiều anh day dứt.
CHÚC BS AL HP MM ..
Có gì mà dại mới khôn
Nâng niu cuộc sống cho hồn bay cao.
Thơ hay quá
Hay lắm chị iu ơi!
Bài thơ nhiều cảm xúc, hay lắm em
Lần đầu tiên thấy cô bé ngồi bệt hối tiếc mình dại bên lề đường. Công nhận dại thật, bớt chút đi ta mua cho, vì ta đang dại ít hơn.
Ngày mới vui nào sam ơi b.an m mắn nhá th.y
Quá tuyệt tỷ yêu ơi
thật hay và dạt dào cảm xúc chị mến
Tuyệt quá chị
Thơ hay quá Em à
Anh viết cùng Em nha
DẠI KHỜ
NGƯỜI ơi tình ái ai mê mải
ĐI tìm bến đợi ái cùng ân
MỘT mùa đông lạnh cần môi ấm
NỬA đời vương mộng tấm lòng son
HỒN xiêu phách lạc còn duyên nợ
TÔI vẫn tìm Em mơ bến xưa
MẤT nhau tình lạnh mưa chẳng tạnh
MỘT mảnh tình rơi chạnh nhớ thêm
NỬA giấc ngủ đông thèm chung động
HỒN vẫn mơ yêu lộng gió mây
TÔI chợt nhớ Em say đến lạ
BỖNG thấy tơ vương lại thấy phiêu
DẠI giấc mơ hoang chiều đốt lửa
KHỜ khạo tình ơi chửa chán yêu…
09/11/18
Nguyễn Mạnh Hiên
(*) Cảm tác theo khâu khoán
NGƯỜI ĐI MỘT NỬA HỒN TÔI MẤT
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ
( Hàn Mặc Tử )
Bởi dại khờ nên ta chẳng đếm đong
Tự vấp ngã ôm vào lòng nỗi nhớ
Thơ tình đó phải chăng là duyên nợ
Nên tim mình cứ vụn vỡ vì thơ .
Có ai gần đó o cho tôi mượn chiếc ghế nào để cho nhà thơ của chúng ta ngồi th.qu
Bài thơ man mác buồn, sâu lắng rất hay em ơi, chúc em may mắn sn vui
Bài thơ rất hay em gái ạ !
Hay quá nàng xinh đẹp ơi
Thơ hay ảnh đẹp quá c
Sam hay giận dỗi lắm về sôi nào
Tuyệt!
Tâm trạng…bất ổn em hề…
Thơ hay lắm em
Tuyệt vời rất thơ rất hay cảm ơn thi nhân.
Dại như em anh dại cả ngàn lần
Đừng bớt làm gì lại thiếu vắng nỗi đau .
Ngày mới rồi em ơi vui b.an hàng ngày nhé x.đẹp
Tuyệt vời em yêu
Đẹp lắm người ơi !
Nắng ấm ko muốn về đấy mà yêu thiên nhiên lắm
Bài thơ rất hay ảnh minh họa đẹp
Sam đang ăn vạ thiện nhiên đấy
Hay quá em gái iu ơi
Có dại đâu mà bớt chứ
Chỉ thấy xinh đẹp và tài năng thôi
Bài thơ hay tuyệt lắm em gái iu của xinh đẹp lắm nà chúc mừng em gái iu nhé
Thơ hay tuyệt
hay quá nhỏ ơi
CHÚC EM NGỦ NGON.
Có dại thơ mới hay ko dại thì làm j có thơ
Hay lắm chị yêu.
Em ơi về thôi ngồi đây ong mật nó tưởng bông hoa hồng thơm nó đốt thì sao
Đẹp và thơm như …thính
Tuyệt vời em ơi!
Eo ôi trông trẻ mà xinh thế ai bảo em là đã lên chức bà ngoại