Bài Thơ: BỜ ANH – BỜ EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BỜ ANH – BỜ EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Xa nhau rồi em có chóng lãng quên ?
Một cái tên từng quen trong tiềm thức
Hay hè về vã mồ hôi nóng nực
Em mệt rồi đâu đủ sức nhớ anh ?

Anh đã về với nhộn nhịp đô thành
Chiều nắng đổ thêm hanh hao mắt lá
Khoảng cách mình dặm dài ôi xa quá
Phượng nở rồi mùa hạ bỗng chênh chao

Bên bờ anh nỗi nhớ cứ cồn cào
Hàng hoa sữa thêm xanh xao cuối phố
Bao nỗi nhớ trút vào chiều nghiêng đổ
Cả khung trời chật chỗ chỉ riêng em.

Bên bờ em khoé mắt có lấm lem
Khi đêm về có thèm vòng tay ấm
Có hờn trách thời gian trôi thật chậm
Ở trong lòng có đẫm giọt tương tư ?

Em biết không anh muốn nói giá như..
Giá mình gặp từ khi còn rất trẻ
Thì hôm nay tình mình đà có lẽ
Chẳng phải buồn mắt lệ bởi nhớ nhung

Vẫn biết rằng em lắm nỗi ngại ngùng
Nhưng bờ môi đã chung đôi nhịp thở
Thì em ơi xin hãy đừng trăn trở
Thêm một lần dang dở có vui đâu.

Dù xa nhau em chớ có lo âu
Dẫu hai bờ chỉ một câu thương nhớ
Chắc kiếp trước duyên ta cùng mắc nợ
Nên đời này… mãi ở đợ tình nhau.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lâm Thúy Huỳnh
Lâm Thúy Huỳnh
6 years ago

Rất tuyệt anh a

Thanh Lan Tran Thi
Thanh Lan Tran Thi
6 years ago

Bài thơ hay hình đẹp

Nho Than
Nho Than
6 years ago

Rat hay ban oi, hai bo thuong nho neu co duyen co ngay gap thoi.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Hôm nay sao em cho ra nhiều bài thơ hay quá.

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Hay thế anh

A Di Da Phat
A Di Da Phat
6 years ago

Một bài thơ tình hay , ngọt ngào , nồng nàn sâu xa , thơ xuất sắc luôn , chúc ngủ ngon , tặng nhà thơ nè

Hoà Nguyễn
Hoà Nguyễn
6 years ago

Thơ hay dọc quài không chán

Mỹ Kỳ Hoàng
Mỹ Kỳ Hoàng
6 years ago

Rất tuyệt vời !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh đẹp , thơ tuyệt quá

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Tho hay lam chuc ban ngay moi vui

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Hay

Bich Pham Thi
Bich Pham Thi
6 years ago

Lâu lắm rùi ko dám ngẫm thơ của NH, khắc khoải lắm..! Nhưng BỜ ANH-BỜ EM ko cưỡng lại đc !

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Rất tuyệt vời chúc anh buổi chiều vui vẻ

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Xin kinh chuc nha tho tinh Nguyen Hung tai hoa nhieu suc khoe de sang tac.

Trang Nguyen
Trang Nguyen
6 years ago

2 bờ sao cách xa

Scroll to Top