Bài Thơ: BÌNH MINH SÔNG HẬU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BÌNH MINH SÔNG HẬU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BÌNH MINH SÔNG HẬU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đã lâu lắm chưa về sông Hậu
Thăm ngôi nhà má Sáu ngày xưa
Nắng nghiêng soi bóng hàng dừa
Giàn bông bí nở đong đưa bướm vàng

Đôi bờ cỏ mêng mang dòng nước
Cá tôm đầy xuôi ngược xuồng ghe
Thương nhau giữ trọn lời thề
Miền quê tươi đẹp say mê lòng người

Xa mấy nẻo đầy vơi nỗi nhớ
Nay trở về cứ ngỡ trong mơ
Vàng bông điên điển đôi bờ
Chuyến phà chở khách câu hò rộn vang

Con đò nhỏ nhịp nhàng khua mái
Ngot phù sa đọng lại nơi này
Cánh đồng thẳng cánh cò bay
Sum suê trái ngọt vườn cây xanh màu

Sóng xô nhẹ lớp sau lớp trước
Lúc giận hờn trở ngược ra xa
Tình quê thắm mãi không nhòa
Bình minh Sông Hậu trong ta nhớ hoài.

BẰNG LĂNG TÍM
20 9/2017

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Bài thơ rất hay

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Hay lắm Tím ơi

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ em hay lắm. Anh góp vui bằng một bài thơ cũ nha:
*******************
VỀ MIỀN TÂY
———————————-
Đã bao năm xa nhau rồi, em nhỉ?
Đến hôm nay, anh đã đến miền Tây
Quê hương em, đồng thẳng cánh cò bay
Chằng chịt sông ngòi, xanh mượt mà cây trái

Anh ngỡ ngàng nhìn bóng người con gái
Đi xuồng trên kênh Xáng, áo bà ba
Mắt đen tròn, nụ cười nở như hoa
“Anh Hai ơi, mua zùm em zú sữa…”.

Mỗi bước đi là bao điều bỡ ngỡ
Giọng ca đâu như quá khứ vọng về.
Điệu Lý nào đượm nỗi buồn tái tê
Như tâm sự của người dân lữ thứ.

Nhớ ngày xưa du học nơi viễn xứ
Ngồi bên nhau trong nắng nhạt chiều thu
Nắm tay anh, nhìn về phía xa mù
Em kể nhiều về miền quê thơ mộng….

Nay anh đến, dòng Hậu Giang chao sóng
Bến Ninh Kiều nườm nượp bóng giai nhân
Lục bình trôi như những bóng phù vân
Tiếc làm sao, cố nhân giờ xa vắng….

Đường trở về trong trời chiều đầy nắng
Cây cầu nào, dải lụa vắt qua sông?
Bước chân đi, mà lòng mãi ngóng trông
Đến một ngày, quay lại thăm xứ mộng.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Thiết tha lắm e ..bài rất xúc động .
E sửa lại câu đầu đi ..e viết đã lâu ..thành đã đâu e ạ
Chúc hp e nhé
Bắng Lăng Tím

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Sửa ngay đi e nhé .

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Bài thơ hay quá tình cảm quê hương thật sâu lắng Bắng Lăng Tím ơi

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Thơ hay lắm Bắng Lăng Tím

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em ơi

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

Bài thơ dạt dào cảm xúc rất đáng yêu em gái ơi .
Chúc mừng em nhé

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn iu Bằng Bắng Lăng Tím

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Rất hay và tha thiết, Tím
Thiệt sâu lắng

Nguyen Huong
Nguyen Huong
6 years ago

Thơ em hay quá

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Hay lắm ah

Gọi Biển
Gọi Biển
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Bài thơ rất hay Tím em !
Chúc em ngày mới an vui ngập tràn hạnh phúc…

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Sông Hậu tuyệt quá tỷ iu ơi

Mai Tuyen
Mai Tuyen
6 years ago

Bắng Lăng Tím ơi …!!

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bằng Lăng Tím em ơi..!
Hai bài thơ…

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Rất Hay em yêu của chị

Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

Họa Y ĐỀ ( ng vận )

Anh chỉ muốn em về sông Hậu
Nơi chúng mình đã hứa khi xưa
Trao nhau uống miếng nước dừa
Chèo xuồng ra hái hoa điên điển vàng

Canh cá lóc vị chua trong nước
Bữa cơm chiều thưởng thức trên ghe
Nhìn sông in bóng trăng thề
Vọng câu ca cổ mà mê lòng người

Cây cầu khỉ bây giờ vẫn nhớ
Lần đầu đi cứ ngỡ giấc mơ
Nhịp tre gắn nối đôi bờ
Vượt qua con rạch em cười ròn vang

Lá dừa nước đưa cha làm mái
Để nắng mưa chẳng đến nơi này
Gió chiều hương sứ thơm bay
Bày chim bìm bịp đùa hoa sắc màu

Gốc cây ổi ta trèo bữa trước
Đứng âm thầm chắc nhớ người xa
Bao năm chẳng thấy nhạt nhòa
Mong em ghé lại miền quê nhắc hoài

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
6 years ago

Thơ hay lắm.Chiều an lành Em nhé !

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
6 years ago

Thơ ngot ngao hay tuyet..!

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp quá em Tím ạ!

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Sông Hậu quê của tôi ơi
Mênh mông sóng nước tuyệt vời nên thơ
Xuồng ghe tấp nập bến bờ
Về nghe điệu hát hò lờ miền tây

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc em luôn vui khỏe nha.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Cảnh đẹp quá

Lê Thành Được
Lê Thành Được
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp. Chúc em và gd buổi tối vui vẻ hp nhé

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay lắm nàng iu

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Miền tây quê em hả ? một ngày nào đó mong em lại về nha

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
6 years ago

Tím ui… Vít chính tả sai à

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Hay tuyệt bạn ơi

Dam Tranvan
Dam Tranvan
6 years ago

Bằng Lăng Tím thơ bạn rất hay. Chúc mừng nhé
Bằng lăng tím cả phố dài
Ai còn lúng liếng mắt nai hớp hồn
Bằng lăng tím sẫm hoàng hôn
Em đưa tôi đến một vườn đầy mơ
Bằng lăng tím huế đợi chờ
Em ơi, thơ cứ trong mơ theo về…

Scroll to Top