BIẾT ĐÂU ĐẤY
Thơ: Hoàng Anh
Hát đi anh bài tình ca em viết
Đêm dày vò rên xiết những niềm đau
Biết đâu đấy thu trải ánh nhiệm màu
Mùa đông đến nô en đâu buồn nữa
Hát em nghe bài tình ca anh viết
Như mùa xuân chan chứa vẫn đầy vơi
Nắng vẫn thế nhuộm tím em một đời
Đầy nhung nhớ trong lời yêu ngự trị
Vào đường yêu em trở thành thi sĩ
Báu vật đời em ví tựa vầng trăng
Sợ có lúc mây che gió bụi giằng
Nên buồn vui cứ thăng trầm năm tháng
Hát đi anh đừng ngại ngần đêm vắng
Trong yên bình giọt đắng khẽ hoà tan
Vẫn còn yêu vẫn còn yêu chứa chan
Và đông đến thôi bần thần đơn lẻ
Vẫn như là xuân đang còn tươi trẻ
Khúc nghê thường .. biết đâu đấy… còn vương
Hoàng Anh 24/10/17
Thật là hay…????
Biết đâu đấy ?
rất hay ảnh rất đẹp!
Rất tuyệt vời chị iu ơi
Nhìn chỉ độ 37 t
Hay lắm tỷ
Sao mà đẹp quá vậy ta
Xiêu. Mâu. Dęp
ANH HÁT EM NGHE …
Anh hát em nghe bài ca anh viết
Lời yêu thương xóa hết những niềm đau
Trong vườn tình hương sắc tỏa muôn màu
Yêu đắm say không còn u buồn nữa
Anh hát tiếp bản tình ca em viết
Lời bài ca nhung nhớ mãi không vơi
Yêu thiết tha vương vấn mộng tình đời
Mà một thuở trái tim em ngự trị
Lời ca khúc là tình thơ thi sĩ
Thả hồn theo cùng gió mây trăng
Có xen vào những nỗi nhớ không giằng
Chuyện yêu đương đã theo cùng năm tháng
Ru điệu nhạc vào một đêm thanh vắng
Thương yêu đợi chờ nhung nhớ hòa tan
Nhưng lời ca tình cảm vẫn chứa chan
Gió đông lạnh nhưng lòng không đơn lẻ
Điệp khúc yêu thương xuân còn luôn trẻ
Bài tình ca…lòng ta mãi… vấn vương…
Thơ hay lắm
Góp vui cùng Hoàng Anh
Hát bài gì ?..Anh Trai Mưa..hay Em Gái Mưa ..?
Đẹp lắm em
Tuyệt vời chị à
Hay lắm, ảnh rất đẹp
Chúc buổi tối an vui ấm áp ngọt ngào yêu thương
Thơ hay hình đẹp em ơi !
Đẹp qúa
thơ …xinh!
Bài thơ hay lắm e gái chúc e đêm an lành và ngon giấc nha hjhj
Hay quá @):-
Thơ hay lắm muội người mẫu thật xinh
Chaò xinh đẹp ng.mơí
Thơ hay. Người đẹp lắm chi nha
Đồng ý với em là t, y để em thành thi sĩ, Nhưng ngôn từ ở mô mà em có nhiều dữ em, bài nào cũng hay
Thêm tí cho vui
NHỚ CHUYỆN NGÀY XƯA
Gió thu về lại mang những yêu thương
Đem tuổi xuân trở lại ngày xưa cũ
Vẫn dáng ai bên gốc cây nho nhỏ
Đứng đợi chờ thầm dệt những ước mơ
Trời ngày thu năm xưa còn bóng dáng
Ở nơi này từng hẹn gặp ai kia
Giờ nơi đây bao kỷ niệm ùa về
Lá rơi đầy Che bước chân người ấy…. hjjjjj vui thôi chi nha
Anh hát rùi
Woa tho hay anh rat dep
Sao tựa vào cây mục thế em!!!!
Hay lắm !
Lâu rồi anh mới đọc được bài thơ hay. Cám ơn em
B.t.vi vẻ nhé em
Góp vui cùng muội nha…
Anh sẽ hát bản tình ca Em dạo
Hai chúng mình dập dìu bản tăng gô
Cứ mặc cho cuộc sống đang xô bồ
Vẫn tưởng tượng trong sóng đêm huyền ảo
Vứt bỏ hết những gì còn phiền não
Mối tình xưa hãy đóng cửa then cài
Xây bức tường để hướng đến tương lai
Anh sẽ soạn một bản tình ca mới
Để Em hát giữa đêm trăng vời vợi
Chỉ hai ta ngây ngất giữa đêm trường
Anh sẽ đàn một khúc nhạc yêu thương
Cuôc tình ảo nhưng vẫn đầy hạnh phúc.
Cho giọt đắng sẽ trở thành vị ngọt
Trái tim buồn cũng vui lại nhịp yêu
Để Cho Em trở lại dáng yêu kiều
Cho trời cao lại trong xanh trở lại.
Viết vội nên chưa chuẩn lắm… Hi
Tuyệt vời thơ rất hay…
Noen năm nay sẽ là 28oc vô cùng đẹp nàng ơi
Em haỹ nghe bải ca nh viết chưa phôí nhạc nhưng giai điệu cũng hay.
Đừng giận dôĩ nưã em yêu.
Đừng nên trách móc anh nhiều.
Vì là lúc anh quay sang nhìn cô gaí.
Trong ánh mắt, và nụ cười .vơí hinh dáng em yêu.
Noí vơí em sống dai lâu đến chọn đơì..
Chẳng làm nước mắt em dơi
Và o trách em những j
Vậy phặn gaí em mang theo tình anh đó .
Cho em hát cho em cươì cho một môí duyên xinh.
Hưá vơí em ta gằn nhău trọn niềm vui
Baì hát .hưá thầm
Hay quá chị iu
Hình xinh lắm
Thơ hay người đep quá chi iu ạ