Bài Thơ: BIỂN YÊU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN YÊU (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN YÊU
Thơ: Bảo Châu

Ta về đây tìm lại những vần thơ
Chắp ước mơ nối đôi bờ xa cách
Bao lâu rồi con tim luôn thầm nhắc
Hãy trở về đừng để mặc biển em

Nay ta về bên biển lúc chiều hè
Mưa giăng giăng sao nghe lòng lạ quá
Biển vẫn đây hiền hòa bên sóng cả
Ngọn gió đùa rung cành lá bay xa

Mưa đầu mùa trên biển rộng bao la
Thân thương lắm hòa ca như điệu nhạc
Trở về thăm tưởng chừng chân bước lạc
Mùi hương nồng ngan ngát của biển yêu

Bao năm xa nhung nhớ nối thêm nhiều
Nay về thăm biết bao điều muốn nói
Biển em yêu ngàn đời luôn vẫy gọi
Nay về rồi… ta sẽ nói… yêu em…

Bảo Châu
25.5.2018

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
5 years ago

Thơ hay xin chúc mừng em
Chúc ngày mới nhièu niềm vui

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Hay lắm bạn ạ. Thơ hay ảnh đẹp. Chúc bạn muôn điều tốt đẹp.

Thế Mỹ
Thế Mỹ
5 years ago

Tuyệt vời hay lắm biển yêu
Tình yêu vói Biển một chiều hoàng hôn
Chúc mừng Thế Mỹ tặng luôn
Ảnh hoàng hôn biển em luôn khỏe nhiều

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Tình biển dạt dào đẹp tuyệt vời chị ơi
Bài thơ hay chị em xinh lắm ạg
Em chúc chị ngày mới an vui hạnh phúc trẻ đẹp nhé chị Chien Pham Thi chị iu

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng Bảo Châu

Diệu Thành
Diệu Thành
5 years ago

Em đóng tập thành tập thơ tung ra thi trường em a, thơ em hay như thi sĩ vây đó em, đoc hoài ko thấy chán

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Rất tuyệt chị yêu ợi
Chúc mừng nhà thơ
Vui ve khỏe hp mỗi ngày ak .

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Nước chiều dâng mặn chát ướt môi thèm
Hương vị thân quen đọng trên đầu lưỡi
Gặp được em rồi bao điều muốn nói
Trong lòng anh nhung nhớ biển và em

Biển chiều hè in đậm bóng thân quen
Vẫn chỉ em nàng thơ vào nhung nhớ
Vẫn chỉ em..Bao lần anh gặp gỡ
Chót yêu rồi có biết…Biển và em

Liên Bùi
Liên Bùi
5 years ago

Thơ hay , cảnh rất đẹp.

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hay ånh đep

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất hay chúc mừng nhé !

Lan Hoa
Lan Hoa
5 years ago

Thật tuyệt chị ơi !

Đỗ Xuân
Đỗ Xuân
5 years ago

ĐX rất thích đọc thơ về biển.. Hay lắm bạn iu

Lộc Nguyễn Xuân
Lộc Nguyễn Xuân
5 years ago

Bai thơ hay tuyêt vời

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
5 years ago

Hay.

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Rất sâu sắc
Tuyệt vời
Chúc chị ngày mới niềm vui mới

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Rất tuyệt vời
Em chúc chị

Diêm Diêm Thị Hải
Diêm Diêm Thị Hải
5 years ago

Chúc mừng em với bài thơ hay

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Chị viết về biển rất hay

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
5 years ago

Biển rất đẹp mỗi khi hoàng hôn xuống
In bóng hình người con gái thiết tha
Ôi tình biển mãi rộng bao la
Ôm eo biển muốn được yên mãi mãi

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Ta lại về với biển chiều nay
Cho thoả lòng mong nhớ đêm ngày
Biển đẹp lắm chiều hoàng hôn tím sẫm
Như tình yêu ta in đậm trong tim
Mỗi bước chân ta tưởng đã say mềm
Bởi tình em dồn trong từng con sóng
Ào ạt xô bờ hay dào dạt tim anh
Chúc mừng em . Yêu em nhiều lắm

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ,chúc vv bạn nhé …

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
5 years ago

Cảm oen bạn nhiều. Chúc bạn muôn điều tốt đẹp

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Đắm mình làn nước xanh
Mơn man nỗi nhớ,mát lành ngất ngây
Hoàng hôn vệt nắng phía tây
Lao xao mặt biển đong đầy tình ta …
Họa chút cho vui nhaem
Bài thơ về biển của em thật tuyệt vời, hình ảnh rất đẹp
Chúc mừng em nha

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Thật tuyệt vời thơ hay hinh đẹp buổi chiều chúc nhiều niềm vui hạnh phúc

Trần Hà
Trần Hà
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em nhé.

San Hoàng
San Hoàng
5 years ago

Thoả nỗi chờ mong bõ khát ngày đêm
Để cùng biển đắm chìm viên mãn…
Em lên cao nguyên lại về biển rồi, chúc mừng em nhé..

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
5 years ago

Bài thơ về biển thật tuyệt vời, hình ảnh đẹp dưới hoàng hôn buông xuống. Chúc em cuối tuần vui vẻ iu thương ❣

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm nha em

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

bài thơ hay, em xin chúc mùng ạ.

Sâu Bùi
Sâu Bùi
5 years ago

SucdOng

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hay ånh đep em

Uyên Ngô
Uyên Ngô
5 years ago

ảnh đẹp thơ hay bạn ui

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Lời mời ngọt dịu lay lòng người viễn sứ

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn ui. Cuối tuần an vui, hạnh phúc nhé!

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay hinh anh ban rat dep chuc ban ngay moi v v hp am ap

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chào em! Chúc mừng em cùng bài thơ ngọt ngào cảm xúc!

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời luôn chị ơi! Kính chúc chị buổi chiều cuối tuần luôn vui vẻ và muôn điều tốt đẹp nhất nhé!

Ngoc Bich
Ngoc Bich
5 years ago

Hay!

Scroll to Top