BIỂN VÀ EM
Thơ: Bảo Châu
Ngày anh đến… em tập nhìn ra biển
Nước dập dềnh biển đẹp rất nên thơ
Sóng dỗi hờn nên hay giận vu vơ
Rồi ập tới hôn bờ… trong cơn khát…
Biển cứ thế vẫn đem dòng nước mát
Ôm ấp thuyền bát ngát giữa trùng khơi
Biển và thuyền mang nỗi nhớ đầy với
Khi thuyền phải rời xa bờ bến đợi…
Em giống biển… cũng nhớ anh vời vợi
Anh là thuyền… gởi nỗi… nhớ vào em
Ngắm biển xanh lòng lại thấy khát thèm
Được như sóng… hôn bờ em… dào dạt
Biển chiều thu mưa rơi… rơi từng hạt
Như nhớ ai đếm hạt nhớ vơi đầy
Mang yêu thương thả lên những cành cây
Gởi gió ngàn cùng mây… ra biển cả…
Hồng Chiên
22.10.2017
Thật tuyệt vời chị ạ. Em chúc chị ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.
Cuoi tuan vv nha c
Rất hay
em làm thơ ngày càng hay và hấp dẫn,tuyệt vời lắm em,ngày cuối tuần chúc mọi điều tốt lành luôn đến với em
ngày Anh tới / Em tập nhìn khe khẽ
biến vô bởi / Tinh vẫn đẹp như mơ
Lại một bài về biển, thật tuyệt vời e à, chúc e ngay CN vui vẻ nha.
Hợp thời
Bài thơ rất hay! Thơ đầy yêu thương và lãng mạn bạn! Chúc bạn buổi trưa vui vẻ!
Tuyệt vời quá bạn iu
Cn an lành nhé c iu
Cảm ơn em nhiều. Chúc em muôn điều tốt đẹp
“… Em giống biển… cũng nhớ anh vời vợi
Anh là thuyền… gởi nỗi… nhớ vào em
Ngắm biển xanh lòng lại thấy khát thèm
Được như sóng… hôn bờ em… dào dạt…”
Bốn câu này… hay lắm bạn
“… Thơ với biển trong em… tự ngàn xưa gắn bó
Như chuyện tình buồn của biển đối với bờ xa
Biển trong thơ em đẹp như khúc tình ca
Mà đêm đêm tiếng guitar anh hòa cùng sóng hát…”
……
Ghen với biển vòng tay anh ôm chặt
Mặc sóng dồn đôi mắt ướt cay cay
Nhìn con sóng vuốt ve bở cát trắng
Anh giật mình ôm chặt trái tim em.
*bài thơ em viết rất hay, anh họa theo vài câu cho vui,xin chúc mừng em nha .
Hay thật là hay Chien yêu của Em ơi!
Hay quá em ơi !
Biển một bên và em một bên
Hay lắm em gái ơi . Chị học mãi chả đc . Hjhj
Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt bời. Chúc chị
Cuối thu rồi cơn gió lạnh chiều buông
Chờ con sóng nhẹ hôn lên bờ cát
Sao hôm nay anh khát thèm lời hát
Vỗ vào bờ ngan ngát mặn mòi em.
Nếu thuyền về neo đậu bến mơ đêm
Là anh đã nhớ em nhiều lắm đó.
Thuyền anh đã qua ngàn con sóng vỗ
Chỉ có bờ em là bến đỗ lòng anh.
Trên cả tuyệt vời! Chị
viết bài nào cũng hay cả , rất ý nghĩa ,cảm xúc rất ấm áp tình yêu da diết và hình ảnh thật là dịu kỳ .
Chúc chị vui vẻ và mọi thành công trong những ước mơ của mình nhé .
Biển và em cùng một bên .. !
Hí ..hí .. Buổi tối vui vui nha .. !