BIỂN TÌNH
Thơ: Bảo Châu
Biển hôm nay dài rộng mênh mông quá
Ta đứng đây khi bóng ngả về chiều
Ngọn gió buồn… thổi cũng nhẹ… đùi hiu
Sóng cô đơn… Biển chiều thêm hoang vắng…
Nhìn biển chiều cũng hanh vàng nhạt nắng
Cánh buồm căng thăm thẳm mãi xa khơi
Thuyền ơi thuyền… ta nhớ đến… chơi vơi…
Muốn cùng sóng vẫy vùng nơi biển cả
Đã bao đêm tim ta như mệt lả
Nhớ về người đã mặn cả bờ môi
Ta muốn quên nhưng sao tim cứ đợi
Vẫn nhạt nhòa vời vợi nỗi nhớ thương…
Đứng ngắm biển lòng ta lại vấn vương
Nhớ về thuyền yêu thương tràn khóe mắt
Thổn thức hoài làm trái tim se thắt
Mãi đứng chờ… nắng đã tắt… thuyền ơi
Hồng Chiên
12.9.2017
Nghe tim buồn, thuyền lạc sóng chơi vơi
Tìm nơi đậu, chẳng bến nao neo được
Em, có phải không trong em ngàn điều ước ?
Duy một điều. …
Thuyền về bến…..
Phải không em?
Người cô đơn
Biển chẳng cô đơn
Tình lở thương đau
Biển sẽ chia dào dạt
Chúc bạn ngày mới thật nhiều niềm vui
Rất hay
Hay quá em ơi !Nỗi nhớ da diết quá em nhỉ ?
Sao ma tho cua chi hay qua chi oi noi nho da diet doc dao lam sao …no cuon hut hon em roi chi oi .
Dạt dào ý thơ….hiiii
E chúc c.
chúc bạn hôm nay làm việc thật tốt nha !
Bài thơ thật hay chị Chien Pham Thi
Biển chị cạn nước ….
thơ hay quá em gái ơi
Bài thơ rất hay rất tâm trạng
Chúc Chị buổi chiều vui vẻ
Chào Chị
Bài thơ rất hay tuyệt vời lắm chúc bạn yêu buổi tối đầy hạnh phúc nhé ?
Biển ơi biển cứ thét gào
Sóng xo bờ cát sóng trào khơi xa
Bài Thơ hay lắm em ơi chúc em dạt dào niềm vui yêu thương ngập trản
Em cảm ơn anh nhiều. Chúc anh buổi trưa vui vẻ
Biển hay và đẹp quá chị ơi. Chúc