BIỂN NHỚ
Thơ: Bảo Châu
Em lại về với biển lúc chia xa
Ngắm sóng vỗ sà vào lòng dào dạt
Vạt nắng vàng chiều hôm soi đã nhạt
Em thẫn thờ gởi hạt nhớ về anh
Nắng hoàng hôn rọi chiếu cũng mong manh
Như tình biển với thuyền hanh hao nhớ
Tựa dòng sông một bên bồi bên lở
Biển trời chiều nức nở anh có hay?…
Em lại về với biển nhớ chiều nay
Đàn hải âu chập chờn bay trong gió
Trái tim yêu vẫn nhớ anh mở ngỏ
Thuyền chẳng về biển biết tỏ cùng ai?…
Em không về ngắm biển buổi ban mai
Bình minh lên soi hình hài của biển
Chắc đẹp lắm… em không về thật tiếc
Biển quê mình biêng biếc ngọn sóng xanh
Em lại về trước biển dáng mỏng manh
Nghe cơn gió… lạnh bay… lùa vạt áo
Hong sợi nhớ gởi thuyền trong giông bão
Níu sợi thương chao đảo sóng ru tình
Em lại về ngắm sóng biển quê mình
Sóng rất đẹp mang bóng hình em đó
Theo thuyền anh trái tim cùng mở ngỏ
Gõ vào hồn hai tiếng nhỏ… nhớ anh…
Em lại về… ngắm sóng biển… vắng anh…
Hồng Chiến
02.11.2017
Nguồn thơ hay bất tận tks em chúc ngày mới tốt lành
Hay lam chi ui
Hay w tác giả ơi.
Chúc chị
Thơ hay lắm chị ???
Hay lắm
Tác giả ơi
Em nhớ biển mênh mông bờ cát trắng
Vượt trùng khơi lời của biển thật êm đềm
Sóng vẫn rì rầm như khoi dậy nỗi nhớ mong
Biển vẫn hát.. Ru tình yêu… Đôi lứa
Biển nhớ ai mà nước biển dâng cuồn cuộn
Đàn Hải Âu cũng quanh quẩn giữa biển khơi
Giống như em..chờ đợi mãi bóng người..
Xa dần khuất.. Chờ hoài không thấy đến
Rồi chỉ có mỗi mình em về thăm biển
Nhớ biển nhiều… Và biển cũng nhớ anh
Từng bước chân đi giữa nắng hoàng hôn
Em ngắm biển… Vắng anh…ôi.. Em nhớ…
hay ảnh đẹp lắm!
Cái người bạn tác giả của Trang có tình yêu bao la với biển .. hí .. hí .. !
Hay quá nhà thơ biển ơi
Hết cả lời khen rui em gái
“… Em lại về… ngắm sóng biển… vắng anh…”
Kết bằng một câu lững… tha thiết, sâu lắng, bồi hồi… và phải nói là hay vô cùng… Chúc mừng bạn tôi.
Có phải chiều vắng anh biển lạnh
Ru hồn ai canh cánh những đợi chờ
Có phải anh quên trở lại bến xưa
Để nhung nhớ mãi làm em cô lẻ
Thật tuyệt vời, thơ hay lắm e, chúc e vui vẻ nha.
Em lại về… ngắm sóng biển… vắng anh
Biển mùa này vẫn xanh… như cái thuở ban đầu hai đứa mình gặp gỡ
Sóng cuối thu vẫn lặng lẽ xô bờ… hình như cũng đắng lòng câu duyên nợ
Em – với nữa câu thơ chờ… vẫn vời vợi nỗi nhớ thương
Em lại về… ngắm biển… lúc tóc đã pha sương…
Đợi mãi… sao không thấy bạn thơ viết tiếp câu thơ để lững…
Hay lắm em ơi
Hay lắm chị iu ơi
Bài Thơ rất hay mỗi khi nói về biển hẳn đó là em