BIỂN HOÀNG HÔN
Thơ: Bảo Châu
Biển chiều nay tím ngả dài buông thả
Cứ loang dần vội vã phía chân mây
Bao năm qua em chẳng đến nơi này
Giờ trở lại ngất ngây hương tình biển
Thuyền anh đi khi biển xanh nước biếc
Ngọn gió đùa tiễn biệt khúc chia xa
Sóng bạc đầu nhung nhớ bản tình ca
Như lưu luyến thuyền xa nơi bến đậu
Bao năm qua cách trở bờ yêu dấu
Biển với thuyền thấu nỗi nhớ trong tim
Sóng chiều nay tĩnh lặng quá im lìm
Như đã hiểu tình em… chìm biển cả
Thuyền đi xa bao ngày trong vất vả
Tháng năm dài nhớ bến bãi bờ yêu
Gởi nhớ thương nhờ mây tím trời chiều
Mang tình anh về em nơi bến đợi
Thuyền đi rồi nhớ dâng cao vời vợi
Vạt nắng chiều mây tím nối đầy vơi
Biển với bờ nhung nhớ quá thuyền ơi
Thương… thương lắm… chân trời nơi biển vắng…
Hoàng hôn buông tia nắng vàng vội tắt
Nhường lại đây tím ngát biển êm rồi
Ngắm mây chiều nhớ thuyền đếm lệ rơi
Hoàng hôn tím về rồi… anh có biết?…
Bảo Châu
09.03.2018
Thơ hay chuyền cảm chị ạ
Em chúc chị ngày mới vv hạnh phúc nhé!!!
Biển hoàng hôn nghe sao buồn đến thế.
Đã bao đời những con sóng đầy vơi.
Làm xuyến sao bao tâm hồn thi sĩ.
Ôm vào lòng nỗi nhớ (biển và thơ)
Chào em, chúc ngày mới vui ve, tiếp sức cho nguồn thơ tình phong phú nha
Chúc mừng H Chiên
Thơ hay sâu lắng xin chúc mừng cô nhé
Chúc mừng chị bài thơ hay lắm chị
Chúc chị ngày mới vui vẻ trẻ đẹp hp mk và may mắn ạg
Sóng vươn dài ôm lên bờ cát
Thủ thỉ tâm tình tựa tiếng hát ru
Biển chiều nay hoàng hôn đã tím dần
Mang nỗi nhớ của lòng em trung thủy
Ngoài biển xa vượt trùng dương sóng vỗ
Anh luôn nhớ về bến đợi của tình thương
Tội đó là sử luôn
Bài thơ hay quá
Ảnh rất đẹp
Chúc em một ngày niềm vui,sức khoẻ,hạnh phúc tràn đầy
Hoàng hôn tím … nhưng Biển vẫn ngát xạnh
Một mình em hanh hao bờ Biển vắng
Nhớ về Anh … mối tình đầu một thủa
Tím chiều … Biển thơ mộng níu chân em…
Thơ em hay lắm Chien Pham Thi ạ, Anh tặng hoa chúc mừng em nhé
Hay nè c
Tho hay tinh cam sen lan chut nho chut buon doc thay rat tuyet chuc ban ngay hp am ap
Em và biển đều yêu mầu tím
Mầu thuỷ chung son sắt tặng anh
Thuyền anh về cập bến bình minh
Tình lại đẹp như tình đầu anh nhé !
Thơ hay lắm rất tình cảm
Hoàng hôn đến xa bờ nhớ da giết
Hẹn thời gian anh biết em mong chờ
Nhớ thương nhiều hiện lại trong đêm mơ
Thuyền vượt sóng vào bờ không xa nửa
Mải bên nhau hết trông mong, nhung nhớ
Trả lại nhau đẹp tựa thửa ban đầu
Thơ rất hay anh họa mấy câu
chúc như ý Bảo Châu em nhé
Rat hay ban
Bài thơ hay hình đẹp lắm ạ, mến chúc chị buổi trưa online vui vẻ
Biển Chiều nay tím ngã dài
Trùng dương sóng vổ nhớ ai đắm chìm
Nỗi niềm e ấp trong tim
Thuyền xa bến vắng lặng im mãi chờ
Nắng chiều rộng mở hồn thơ
Chân trời nơi biển nào ngờ mãi xa
Cố thêm cũng chỉ gọi là
Nhớ nhung đành phải xót xa chạnh lòng
Thỏ hay cảnh đẹp
Đọc thơ về biển của muội lúc nào cũng như thấy muội đang đứng một mình trước biển
Tím cả hoàng hôn, biển vẫn xanh
Xanh từ độ ấy thuở yêu anh…
Xa nhau đã bao mùa lá rụng
Tiếng đợi, câu chờ em mơ đợi thuyền anh…
Thơ hay lắm. Chúc em buổi chiều thật vui.
Chi iu .
Thơ hay lắm bạn yêu Chien Pham Thi ơi
Hay lắm bạn ơi
Thơ rất tuyệt vời chị iu!
Đứng trước biển lệ trào thương nhớ
Bóng anh giờ mờ tỏ nơi đâu
Biển xanh vỗ sóng bạc đầu
Lệ hoà nước biển mặn đau lòng……..
Bài thơ Chị viết rất hay, Biển và thơ quyện vào nhau, khúc hát thơ ca nghe bao tâm tình trăn trở…. ,Buồn sầu dâng cao trái tim thổn thức, lời thơ chơi vơi…. Biển mặn tình ta thấm đậm… Nhưng… Hải âu nghiêng cánh…. Chao bao thổn thức…. Tình đã cách xa…., lời thơ buồn, ý thơ xao động hồn người, nghe nỗi niềm từng ngôn từ.. Mênh mông biển lớn…. biết tìm chốn nao..?
Kính chúc chị của em muôn điều tốt đẹp nhất!
Rất tuyệt vời
Hay lắm
đêm đầy hạ lằm đọc thơ em viết…lòng bâng khuâng nhớ biển hát chiều hôm…
Hay quá bạn ơi
Hay lắm bạn. Đầy cảm xúc
Chiến Phạm Thi
” Hoàng hôn tím về rồi .. Anh có biết ”
Nơi bến bờ nỗi da riết nhớ thương ..
Mỗi chiều tà khi màu tím dần buông
Lòng khắc khoải vấn vương .. Chờ .. Và đợi ..
Chị chúc mừng em với bài thơ tình rất hay tràn đầy cảm xúc ..chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc yêu thương ..!