BIỂN HẸN
Thơ: Bảo Châu
Đêm trăng sáng anh cùng em ra biển
Mảnh trăng thề… hiện chênh chếch đầu non
Biển mon men ôm say đắm trăng tròn
Trăng hôn biển như trọn tình đắm đuối
Ta chờ nhau bao ngày như dòng suối
Câu hẹn thề cứ tiếp nuối theo nhau
Hẹn trăng này rồi lại đến trăng sau
Cùng ước nguyện trao nhau tình nồng thắm
Anh đã về với biển đêm thanh vắng
Nắm tay em cùng ngắm sóng vờn mây
Hương tình yêu đang lan tỏa đâu đây
Say ngất ngây… hạnh phúc nào hơn thế…
Biển đêm nay đẹp như vòng nguyệt quế
Có anh về đang nắm chặt bàn tay
Gió chuyển mình mang đến cả men say…
Ta bên nhau… ngất ngây… hương tình ái…
Hồng Chiên
14.10.2017
bạn viết thơ thật hay
chúc bạn thứ bảy vui vẽ cùng gia đình
Bai thơ rất hay
Chúc CPT
Biển mon men ôm say đắm trăng tròn
Trăng hôn biển như trọn tình đắm đuối
Anh và em đâu bỏ qua tình ái
Cũng mặn mà như biển với trăng yêu
Họa vui cùng em có được không
Bài Thơ rất hay dạt dào yêu thương
Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc yêu thương đong đầy
Hay quá rất tuyệt chị ạ.
Tuyệt vời
em gái Chien Pham
Đứng trước Biển TA thấy mình nhỏ bé
Biển mênh mông rộng lớn thật vô cùng
Anh cùng Em hoà trong dòng biển lớn
Đi hết con đường cùng với Biển ơi!!!
Em hoạ chút về biển cho vui ,Bài thơ tình về biển hay và cảm xúc Chị à ,chúc Chị an vui.
Thật tuyệt vời chị iu! Từng câu thơ chất chứa thật ý nghĩa lắm, Tình cảm mặn nồng ấm áp .
Ta muốn làm tâm bão
Xoáy cuồng vùng tim em
Em vẫn là biển hẹn
Ta bơi …giữa muôn trùng.
Chúc chị ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha.
Hay lắm em… chiều cuối tuần hạnh phúc..bình anh nha
Tuyet qua di
Phút giây này mà sao em đợi mãi
Hết mùa trăng rồi mới thấy anh về
Tay trong tay những giây phút đê mê
Không muốn tỉnh chỉ lo anh vuột mất.
Say sóng biển hay sóng tình ngây ngất ?
Thả hồn về cho tới cuối mưa thu.
Dạ chi ngu ngon mo đẹp nha Chị ui
Biển bao la Biển dài vô tận
Thơ Hồng chiên Biển rộng bao la …..
Gừng càng già càng cay nha em gái !
Mình bận nên giờ mới đọc đuoc hay quá thôi