Bài Thơ: BIỂN GỌI TA VỀ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: BIỂN GỌI TA VỀ (Tác giả: Hoàng Anh)

BIỂN GỌI TA VỀ
Thơ: Hoàng Anh

Biển gọi em về anh thấy không
Còn yêu chan chứa vẫn say nồng
Vòng tay xiết nhẹ đường cong mãi
Hớn hở môi cười thoả ước mong

Triệu đoá hoa hồng đến tặng em
Tình yêu gõ cửa đứng bên thềm
Trăng thanh gió mát xui lòng hẹn
Cát trắng anh à chắc hẳn êm

Hãy cứ ôm em chớ ngại ngần
Ghì đêm hổn hển giấc mơ xuân
Vai trần tóc thả vì anh đó
Có xuyến xao gì có bâng khuâng

Biển gọi chân trần bước vào đêm
Tình xuân êm ái ngự sau rèm
Anh ơi hạnh phúc là đây nhỉ
Kỷ niệm luôn đằm trong mắt em

Biển gọi ta về rất dịu êm
Hình như cũng khát… đợi môi mềm…

Hoàng Anh

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
cao ngọc đức
cao ngọc đức
3 years ago

Bài và ảnh thật đáng yêu

Liên Hoàng Văn
Liên Hoàng Văn
3 years ago

Về đến nhà chưa mà một mình lãng mạn đến mơ màng.
Chiều cuối tuần luôn vui em nhé, chúc em hạnh phúc.

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

Thơ ảnh đều tuyệt tg nhé..

Monika Hoat Vu
Monika Hoat Vu
3 years ago

Đẹp lắm em

My Bui
My Bui
3 years ago

Xinh quá c

Xuân Hội
Xuân Hội
3 years ago

Thơ em hay và em đầy quyến rũ, iu lớm.

Phung Doan Kim
Phung Doan Kim
3 years ago

CHÚC MỪNG TG THƠ HAY ẢNH ĐẸP THẬT TUYỆT VỜI EM GÁI ƠI …

MinhHung Truong
MinhHung Truong
3 years ago

Dễ thương quá,người ơi mau về đây…

Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
3 years ago

Hay qua

Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
3 years ago

Ảnh raat xinh đẹp
Thơ hay lắm chị yêu ah

Nguyen Tran
Nguyen Tran
3 years ago

Cảnh đẹp người xinh cũng rất tình
Lời thơ mơ mộng ngọt ngào yêu thương

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
3 years ago

Bài thơ quá hay đong đầy cảm xúc ảnh cũng đẹp lung linh luôn và rất dễ thương buổi tối an lành hạnh phúc gặp mọi điều tốt đẹp nhất nghe chị gái iu

Nguyễn Đình Duyện
Nguyễn Đình Duyện
3 years ago

Yêu thế!!!!!

Như Nguyễn
Như Nguyễn
3 years ago

Tuyệt vời lắm chị iu

Cô Năm
Cô Năm
3 years ago

Đẹp lắm chị ơi

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
3 years ago

Tuyệt vời chi ui

Rakes Rk
Rakes Rk
3 years ago

Beutiful looking

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
3 years ago

Hà Nội ngày này chỉ thiếu mỗi em
Phố phường thân quen ướt mèm trong mưa bão
Em ra đi … cả bầu trời ảo não
Dịch về rồi … em còn dạo nơi đâu ?

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
3 years ago

Thơ tuyệt hay

Nguyen Giapvan
Nguyen Giapvan
3 years ago

Đẹp .chắc ông xã chụp.

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Sm về đi bẩn hết rồi mẹ sm đánh đòn đấy
Mặt nhọ rồi kìa

Hương Mai
Hương Mai
3 years ago

Hoa hậu biển. Xinh quá muội ơi

Đặng Mộc Y'poet'
Đặng Mộc Y'poet'
3 years ago

Bt thật tuyệt ! Mộc Y xin chúc chị dồi dào sk & thăng hoa trên những vần thơ …trân trọng !

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
3 years ago

Hay ! Mộng lắm

Rakes Rk
Rakes Rk
3 years ago

Beutiful looking very nice

Trungkien Pham
Trungkien Pham
3 years ago

Uớc gì ta làm bờ cát
Để em nằm ôm ấp vuốt ve…

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
3 years ago

Tình thơ hay
Chúc Em vui vẻ và hạnh phúc

Tiến Hùng Nguyễn
Tiến Hùng Nguyễn
3 years ago

Mơ mãi cát vàng ngắm tầng không
Làn hương dịu nhẹ cứ thơm nồng
Môi xinh chào đón tình xa mộng
Xiết nhẹ
vòng tay
Ôi
ước mong!

Mai Le
Mai Le
3 years ago

Nàng tiên cá

Ta Duy Hong
Ta Duy Hong
3 years ago

Hoàng Anh

Duong Ta
Duong Ta
3 years ago

Chị iu, Cua thò càng lên cắp chít nhoa kkkkk

Scroll to Top