Bài Thơ: BIỂN ĐÊM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN ĐÊM (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN ĐÊM
Thơ: Bảo Châu

Biển đêm nay cuộn tròn trong lòng sóng
Cứ xô bờ bọt trắng vỡ bắn tung
Giữa trời đêm thuyền anh vẫn ung dung
Nỗi nhớ anh thả hồn đi cùng biển

Con sóng xô giữa màn đêm ẩn hiện
Nhắn nhủ cùng non nước biếc ngàn xa
Biển đêm nay hòa quyện ánh trăng ngà
Bàng bạc sóng xa xa soi biển mặn

Ánh đèn khuya giữa trời không thể tắt
Ngọn Hải Đăng vằng vặc sáng đêm ngày
Anh nơi xa canh giữ đảo mê say
Nghe trong gió bay bay lời của biển

Nơi quê nhà mỗi ngày em vẫn biết
Vì non sông anh dâng hiến tuổi xuân
Bao năm qua tình anh gởi trong ngần
Em đón nhận như phần quà anh tặng

Bến bờ đây tình em bao nghĩa nặng
Đã trao anh thắm thiết từ lâu rồi
Hãy vững vàng lo canh giữ biển khơi
Em vẫn đợi… ngàn đời… em chờ đợi…

Biển đêm nay… nhớ dâng cao… vời vợi…

Bảo  Châu
13.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Hay quá bạn

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
6 years ago

Chúc mùng em với bài thơ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay mượt mà lắm cô ơi

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay púa

Thế Mỹ
Thế Mỹ
6 years ago

Tuyệt vời Biển Đêm ơi
Chiến
Chúc mừng tg thơ hay ảnh đẹp nha

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay lam ban

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
6 years ago

Hay quá em ơi! Chúc em ngày mới an lành

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
6 years ago

Thơ em viết quá hay tuyệt vời chị chúc mừng em

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Biển .. tinh yêu và nổi nhớ … !
Chào buổi sáng bình yên ..!

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay lắm. Chúc em ngày mới an vui.

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Giỏi quá ban iu hay tuyệt

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay lắm em ơi

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
6 years ago

Chúc mừng Chien Pham Thi

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Thơ quá hay , luôn vui khoẻ nhé bạn iu

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
6 years ago

Hay nhớ thương gia diết lắm

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay púa em

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc Bảo Châu luôn vui tươi,hạnh phúc,nhiều cảm hứng sáng tạo

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Biển và anh nỗi nhớ em hiến dâng
Khi xa cách thuyền anh nơi đảo vắng
Em vẫn sớm chiều đêm ra biển ngắm
Vẫn chờ đợi anh nhớ lắm anh yêu !

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

Rất hay chúc mừng bạn

Na Ti
Na Ti
6 years ago

woa tuyệt phẩm !rất hoàn hảo về mọi mặt, lời thơ, hình ảnh thật tuyệt vời!
Bài thơ dịu êm với tâm tư sâu lắng……….,em rất thích ạ! Lời thơ từng câu ,từng chữ thấm vào hồn…., còn bài thơ nào thuyết phục hơn!
Đẳng cấp này chỉ có thể tìm được ở st Chiến phạm mà thôi, một người chị tài ba ,cảm ơn chị iu nhiều nghen!
Bài thơ rất ấm áp ngàn vàng làm con sóng biển đêm ầm ỉ dữ dội phải dịu êm….
Lời thơ chan chứa quyện vào con sóng du
Vắng xa rồi theo con sóng nhẹ nhàng lướt nhanh vào bờ cát trắng xua tan màn đêm……
Biển ơi! Giữa trời đêm lộng gió tìm a……….
Kính chúc chị buổi tối vui vẻ và tràn ngập yêu thương nhé!

Mai Mạnh
Mai Mạnh
6 years ago

Biển trong Em thật là tuyệt vời !

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay thế chị ơi
Em chúc mừng chị ạg . chúc chị ngày mới vui vẻ trẻ đẹp hp và may mắn nhiều nhé chị iu

Trần Minh Tươi
Trần Minh Tươi
6 years ago

Thơ hay quá chị

Trử Hợi
Trử Hợi
6 years ago

Hay quá

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Trọn lòng son sắc với biển xanh
Trọn lòng chung thủy với anh suốt đời .
Biển đêm nay đẹp tuyệt vời
Trào dâng nỗi nhớ cuộc đời yêu anh !

Trần Hà
Trần Hà
6 years ago

Biển và em lúc nào cũng đẹp. Hay lắm em iu.

Gió Mùa Đông
Gió Mùa Đông
6 years ago

Hay quá cô ơi

Tào Nguyên
Tào Nguyên
6 years ago

Thơ hay quá..

Phạm Khiêm
Phạm Khiêm
6 years ago

Thơ rất hay !
Chúc mừng chị nhé!

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Quá hay ??chúc bạn iu vvhp và trẻ đẹp mãi nhé!

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Con song lô xô mang lời ru của tác giả vào biển khơi .. hí .. hí ..!
Chiều vui vui nhé tg ..!

Hụê Hải
Hụê Hải
6 years ago

Anh sợ quá biến vồ Con sóng giữ
Thuyền Xa bờ đâu giám ghé vào thăm
Anh đang nhớ và nhìn Ra biến cả
Nhìn Con thuyền mấp mé ngoài Xa
Em thương ơ đừng vào đây nhé
Sóng vỗ bờ làm nát cả thuyền em

Scroll to Top