Bài Thơ: BẾN ĐỢI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BẾN ĐỢI
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những điều trên môi đành câm nín
Dẫu trong lòng thấy bịn rịn xót xa
Tình ân ái bao năm tháng mặn mà
Làm sao dễ xoá nhoà trong phút chốc.

Khi yêu rồi ai cũng là kẻ ngốc
Cả linh hồn muốn dốc cạn cho nhau
Ngỡ mùa thu chiếc lá chẳng phai màu
Và lối mộng niềm đau không thể ghé.

Nhưng em ơi tim anh giờ như xé ?
Lỡ chuyến tàu chiếc vé biết làm chi
Hay riêng anh giữ kỷ niệm ôm ghì
Giấu đêm quạnh hàng mi rưng lệ ướt.

Có những ngày đi qua vùng cỏ mướt
Nỗi nhớ em như vượt đến muôn trùng
Đau cuộc tình rã nát cánh phù dung
Bàn chân bước mông lung miền vô thức.

Biết không em tình yêu là có thực
Vần thơ anh màu mực máu còn nguyên
Dẫu hoàng hôn đã khuất bóng con thuyền
Bến vẫn đợi dù hão huyền trông ngóng.

Nguyễn Hưng 09/1/2018

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc Cẩn
Trần Ngọc Cẩn
6 years ago

Ảnh rất đẹp lời thơ hay lắm anh

Dã Quỳ
Dã Quỳ
6 years ago

Anh biết không tình chưa từng biết cạn
Nhưng dỗi hờn ta tan vỡ vì yêu
Chút hương xưa ta giữ chẳng được nhiều
Đời bể dâu thì bao nhiêu cho đủ

Lúc bên nhau dù cho đời lam lũ
Tự thân mình che phủ lấy thân ta
Để đêm đông thôi không khóc lệ nhòa
Trái tim run không pha thêm mật đắng

Cành hoa kia khi xưa người trao tặng
Vẫn nguyên hình chỉ vắng bóng đôi tay
Đã lâu rồi không hơi ấm thảm dày
Cũng chẳng đủ ôm thay hơi người ấy

Biết vì em tính tình hay giận lẫy
Nhưng đâu nào xô đẩy hết mong manh
Chỉ tại đêm không dỗ giấc ngọt lành
Cho em trọn một đời xanh con gái

Cứ mỗi đêm em giật mình tỉnh lại
Nước mắt khờ lăn mãi chẳng chịu ngưng
Giá như xưa hai lối mộng chưa từng
Run chạm khẽ thì nào dưng biết khổ.

Hà Thị Hồng
Hà Thị Hồng
6 years ago

Tho rat hay.nguoi mau cung rat dep

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Sao mà hay thế em ơi.

Thom Ha
Thom Ha
6 years ago

Lời thơ mang nỗi niềm day rứt nhớ thương, nhưng không phải ko tìm ra lối thoát,có cả trách móc và đợi chờ 1 cái gì đó nguyên vẹn hơn,ý thơ lột tả hết tâm trạng và cũng giàu sức sống

Bui Phi Hung
Bui Phi Hung
6 years ago

thơ hay co nhiêu cảm suc ban ơi

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
6 years ago

Thơ hay, hjnh đep

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Dẫu vẫn biết tình yêu là có thực
Nhưng tình đời là vực thẳm ai ơi
Chớ đừng nông nổi nghĩ chơi
Mà đành ôm hận biển khơi khốn cùng !

Hong Nguyen
Hong Nguyen
6 years ago

Lời thơ ngọt ngào rất tuyệt …
Buổi chiều an vui bạn ..m

A Man Nguyen
A Man Nguyen
6 years ago

Ôi rất rất hay anh ơi

Bùi Thụy Miên
Bùi Thụy Miên
6 years ago

Đợi chờ, đợi chờ không?
Trăm lời anh hỏi nhỏ
Em trả lời: Hoa cỏ,
Vẫn muôn đời , đợi xuân! Hic hic….

Hồng Phượng
Hồng Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm !hình đẹp

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Hay lắm a

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
6 years ago

Xin chúc mừng tg đã cho mn được đọc bài thơ hay..Chúc bạn luôn gặp nhiều niềm vui hp..

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Thơ thì viết rõ hay…
Có thấy…dốc cạn gì đâu..xạo kinh ???

Anh Ttran
Anh Ttran
6 years ago

Tuyệt tình thơ nhưng mang nhiều nỗi buồn quá Nguyễn Hưng anh

Xuyen Dquynhmapo
Xuyen Dquynhmapo
6 years ago

tho hay tac gia thi đep, chuc a buôi tôi vv.

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
6 years ago

Hay quá

Em Gai Que
Em Gai Que
6 years ago

Đọc thơ Anh Nguyễn Hưng ghiền luôn

Song Nhan Nguyên
Song Nhan Nguyên
6 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi!
Hình siêu mẫu đẹp khôngchê vào đâu được..

Mạc Mạc
Mạc Mạc
6 years ago

Hay quá anh à

Phuong Tran
Phuong Tran
6 years ago

Hay quá !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các quý vị thi hữu ghé đọc thơ, cảm tác thơ và bình luận chia sẻ cảm nhận. Chúc cả nhà tối vui, đêm an lành ngủ ngon !

Hạnh Quyên
Hạnh Quyên
6 years ago

Dơi ai vây ta,,,.dơi ai vây anh dep trai ơi,,,,,,,

Scroll to Top