BẾN ĐỢI
Thơ: Hoàng Anh
Muốn tìm về duyên nợ của ngày xưa
Có còn không chuyến đò đưa quên lãng
Ừ yêu thương em chỉ là dĩ vãng
Sao nặng lòng thấy đắng giọt tình anh
Hạt mưa xiên có xé nổi không gian
Ngày yêu nhau còn dằm tim nỗi nhớ
Trăng lúc ấy có khi mờ khi tỏ
Thương bây giờ ai bỏ ngỏ … mà đau
Vẫn giận mình và hờn trách thật lâu
Trăng khuyết nửa treo đầu non tê tái
Em vàng võ trong đợi chờ hoang hoải
Sao yêu người… biết dại.. vẫn còn yêu
Cây ngả nghiêng trong mưa gió tiêu điều
Trăng ngơ ngác một chiều quên đưa đón
Đã có lúc tim hờn đêm buốt gợn
Còn lại gì trong đau đớn mà mong
Ừ thu buồn vương vấn mặt hồ trông
Nghe gió rít con thuyền không bến đợi…
Hoàng Anh 15/9/17
Ảnh hồi xưa
Em ngồi đó như ngôi sao đất cảng
Mà sao em mang nặng ký ức buồn
Hoài niệm xưa em cứ nhắc lại luôn
Để trời thu cứ mưa buồn rả rích
Sầu mà đong thì làm sao vơi được
Có ai không đánh thức trái tim em
Thơ hay, người đẹp !
Xinh thía
Ko bến thuyền tình cứ lênh đênh
Trải qua bao thác vơi bao ghềnh
Đời giống con thuyền lênh đênh mãi
Bến vẫn đợi hoài bến đợi ai!
Chúc bạn mến ngày cuối tuần vui vẻ đong đầy yêu thương nha Hoàng Anh…
Em lại lượn rồi à, đang bão mà
{ BIẾN ĐỢI} Bài thơ rất hay. Ảnh rất đẹp.!!
.
Rất là hay
Biển cát bà lại nổi sóng vì chị thôi
.
Sót lòng một chuyến đò xưa,
Ai đưa ai đón bây giờ ai đâu!
Bởi xưa gió thuận qua cầu,
Giờ đây một bến u sầu em mang.
Đớn đau một kiếp giã tràng,
Ai làm đau đớn một nàng tim côi.
Tạ từ là hết người ơi,
Má hồng môi thắm ắt đời vinh hoa.
Rất hay nàng iu
Chúc vui vẻ hp nhé .
Thơ hay và dễ thương.
Đọc bài thơ cám cảnh quá. Xin mượn mấy câu thay lời bình
Em, con thuyền nhỏ giữa tràng giang
Anh, ánh trăng khuya dạt cuối ngàn
Gió tạt sóng xô thuyền lạc bến
Quẫy chèo chi thêm nát ánh trăng tan
Như sinh viên í chị ợ.
Thơ hay thật tuyệt
Buồn vui
Những tháng năm
Bên ngưòi yêu dấu
Tóc gió thôi bay
Những ngày thơ….
Miên man …chưn dài
Bến chờ, bến đợi, đến bao lâu
Ngóng ai lạnh tím hồn cô sầu
Vắng ngắt quạnh hiu đời lẻ bóng
Bãi khuya nhờ gió nhắn đôi câu
Trăng buồn, trăng trốn, chẳng sáng đâu
Áng mây che khuất nơi giang đầu
Mờ mờ ảo ảo vầng trăng nhạt
Tìm cách trốn sầu…lặn đáy sâu
Thuyền ơi, thuyền hỡi, vắng đã lâu
Nơi đây bến đợi hãy về mau
Bến đây, thuyền đó…sao không thấy
Có phải trăng mờ…chẳng thấy nhau…
Thơ hay ảnh đẹp quá chị iu à
Đi đón Oksuri?
Tho hay??
Hoàng Anh. Thơ hay,ảnh rất đẹp. I love yOu.
Tuyệt lắm chị iu ạ ! Mà hum nay trông ten lắm à nha ! Hihi !
Thơ rất hay , ảnh rất rất đẹp !
Không phải chờ bến đợi đã có Anh đang chờ
Sao ko thấy em đâu vậy
Uiza đợi ai nè
Hoàng ngồi bến đợi chờ Anh đến
Anh hững hờ trông ngóng bóng thuyền sang
Bóng hồng rẽ lối thuyền đơn chiếc
Hỡi ơi! ai khác chính Hoàng Anh…!!!!
Thơ hay lắm! Tình cảm lắm bạn yêu! Bạn mình đã đẹp, làm thơ lại rất hay và ý nghĩa! Ngưỡng mộ lắm bạn iu!
Bài thơ hay Chúc mưng con
Dáng đẹp đúg đây rồi
Về thôi anh đón nảo
Trưa buồn đọc thơ em hay quá… cám ơn nàng thơ của thế kỷ 21… chúc bình an Hoàng Anh nhé…. tặng cho em bông hồng và nụ cười…. hít.. hít.. hít..
Đò không bến nghe tròng trành chới với…
Người xa người sao ta vẫn đợi trông….
Thơ ơi, chân cũng miên man
Dòng thơ chảy mãi mênh mang trắng ngần …
Về lại ư em, cũng lại dại khờ
Dẫu dĩ vãng lòng còn tê tái
Thời gian trôi có bao giờ trở lại
Như gió trời cuốn là vàng rơi…
hi
Thơ hay, tóc ngắn kiêu sa hơn em yêu
Bài thơ rất hay, haicâu thơ đầu và hai câu thơ cuổi rất chuẩn , để bài thơ hay hơn.
Thơ của chị iu Hoàng Anh e hay lắm a TK Thuận ạ
rat dep e oi
Ngôn từ hay lắm em.
Thơ rất hay! bút pháp thuộc dòng cụ Nguyễn Du tái thế