Bài Thơ: BÃO QUA MIỀN NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BÃO QUA MIỀN NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

( song thất lục bát )

Góc quán vắng chờ tan cơn bão
Nghe cõi hồn ảo não trùng vây
Sầu rơi trên lối ngập đầy
Bao nhiêu kỷ niệm đâu đây dội về.

Mưa từng giọt tái tê tấc dạ
Nhớ cuộc tình đã mãi ngàn xa
Nghẹn ngào mắt ướt mi nhoà
Thương ngày lá rụng phôi pha trong chiều.

Dẫu vẫn biết tình yêu là thế
Bởi dòng đời dâu bể đẩy xô
Làm sao ta mãi mơ hồ ?
Tình đau vẫn cứ ngây ngô dại khờ.

Tiếng gió rít xác xơ đường vắng
Khắp khung trời phủ trắng màn mưa
Cà phê một tách gọi thừa
Vì đâu vẫn ngỡ người xưa bên mình ?

Lại chạnh nhớ lung linh giấc mộng
Thuở ngày nao gió lộng thuyền yêu
Nụ hôn nghiêng ngả cầu Kiều
Lối về bến mộng tiếng tiêu dặt dìu.

Đâu ngờ buổi đìu hiu lá trút
Nỗi đau về tựa rút ruột gan
Đò ngang khuất nẻo mây ngàn
Hồn ta cơn bão tan hoang lệ tràn.

Duyên đã hết thở than cũng vậy
Đành ngậm ngùi cành vẫy lá rơi
Lẻ loi đứng lặng bên đời
Thời gian mong sẽ xoá trôi tủi sầu.

Mưa chẳng tạnh âu sầu nào dứt
Bao nỗi niềm cố vứt được đâu
Trong lòng đổ mãi giọt ngâu
Ngoài kia bão tố vùi câu hẹn thề.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 16/09/2017

Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Thơ hay tranh đẹp quá

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Hay lắm t/g

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Nay bão tố đã về Thành nội
Mưa gió nhiều càng sối ruột gan
Buồn ơi sao cứ miên man
Cho lòng vời vợi ngập tràn ý thơ .

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Tho buon nhug anh r dep b ha.

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Há há. Tách cafe gọi thừa.

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Bài thơ thì rất hay
Nhưng lòng vẫn còn cay
Uống thêm cà phê nữa
Hỏi lòng …dắng có say ?

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay !

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Thích stlb
Nhưg thui k họa nữa?

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp quá

Ngot Phan
Ngot Phan
6 years ago

Em họa bài này chia sầu mong a vui
Bảo dông tự ở phương nào
Mà sao ập tới để anh đao long
Niềm vui cứ mãi ngóng trông
Sao a nhớ chuyện đau lòng làm chi
Em xin lau giọt mi cay
Để trong giất ngũ say nồng có nhau
Ấm êm hãy giữ đẹp màu
Hoa mai rạng rỡ như chàu đón nhau

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Bài thơ rất hay hình rất đẹp chúc mừng tg

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Tuyệt !

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Rất hay và rất đẹp

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tho hay lam lam a chuc a buoi toi ngot ngao yeu thuong nghe

Băng Thanh
Băng Thanh
6 years ago

Tho rat hay canh thu dep lam

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Sao buồn thế nhỉ ???

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
6 years ago

BT rất hay ,xin tặng tác giả! Chúc đêm muộn ngủ ngon giấc !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà một ngày Chủ nhật thật thư giãn và vui vẻ hạnh phúc !

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Thuỳ Khang
Thuỳ Khang
6 years ago

Thơ viết quá dài, nên coi thơ khó hiểu, Viết ngắn coi dễ hiểu hơn

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Hay quá

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Xin chúc cả nhà một tuần mới an lành, vui vẻ và hiệu quả trong công việc!

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

thánh thơ tình buồn là đây, đi vào lòng người lắm bạn à

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

Thật tuyệt vời

Scroll to Top