BAO LÂU RỒI
Thơ: Hoàng Anh
Bao lâu rồi mình chẳng gặp lại nhau
Trời thủ đô nắng nhuộm màu phượng vĩ
Bờ hoàng hôn đâu còn lời thủ thỉ
Bước chân nào in dấu ấn người ơi
Mùa sen nở thơm ngát một góc trời
Nhớ ngày nao nụ cười em rạng rỡ
Lỡ yêu anh nên tình em bỏ ngỏ
Khép buồng tim chỉ mở lối anh vào
Ngọn gió hè mơn nỗi nhớ xanh xao
Ngày xưa ấy anh trao lời hò hẹn
Mỗi góc phố mỗi hàng cây xao xuyến
Nơi cuối đường anh có đến chờ em
Biết là xa xác lá rụng rơi thềm
Giông bão nối lùa đêm yêu vụn vỡ
Trái tim em đã có khi ngừng thở
Uất nghẹn buồn khi tình lỡ phai phôi
Sao vẫn nhớ nụ hôn ngọt bờ môi
Sao vẫn yêu dẫu một đời dang dở
Tại vì sao trái tim em cắc cớ
Hỏi anh rằng có còn nhớ em không
Bao lâu rồi tình em cứ ngóng trông
Sao nắng hạ chẳng hồng lên môi mắt….
Hoàng Anh 24/6/18
Hai bông hoa một bông đang hé nở , bông còn lại ( to hơn ) thì đã nở hết cỡ luôn cả hai đều đẹp và ( bâng khuông giữa hai bông hoa đẹp , biết hái bông nào , hay cả hai ) !
Kìa nắng hạ sao làm cong vành lá
Để giữa giữa đầm có nụ cười đẹp quá
Bởi hè yêu nấn ná chẳng rời xa
Cứ thầm nhắc cho sen hồng đến lạ…..
Thiếu nữ bên sen,đẹp quá chị
Rất tuyệt vời, ” lỡ yêu anh nên tình em bỏ ngỏ/ Khép buồng tim chỉ mở lối anh vào” , hay thía chứ lỵ, câu nào cũng hay….câu cuối vẫn rất đắm đuối…
Em ngồi giữa đầm Sen thơm ngát
Thắp lửa tình – áo đỏ cháy tình anh
Vì sao ư? Mộng đôi lứa không thành!
Bởi ta chỉ có duyên, không có phận…
đã một năm trôi qua rồi em nhỉ
Hạ lại về phượng vĩ lại thắm hơn
Góc phố xưa đung đưa gió chập chờn
Nghe tiếng hẹn.., bao nguồn cơn ngập lối…..!
kkkkk
Đẹp wa chị ơi
Ảnh đẹp thơ hay c ơi
K chịu nổi luôn…trông chị duyên quá !
Thơ hay , hình cũng đẹp lắm em
Hình như cũng lâu lém rồi đấy …
Bài thơ hay lắm em ơi
Từ cái đận cf không được
Là chờ đợi đến tỷ giờ không gặp
Bài thơ hay quá chị ơi ảnh thì đẹp lắm ạ
Nàng ơi ở đâu đẹp vây ..
Ju quá đi
Dạ cũng khá lâu mình ko gap nhau nc nhỉ tỷ ơi đừng quên đệ nha
Hay thiệt nha
Bài thơ hay quá
Ôi đẹp quá. Bài thơ thật tuyệt vời
Thơ hay người đẹp quá giời
Ước gì ta cũng được ngồi bên sen…
Nâu nắm rồi
Ơi cảnh đẹp lắm tác giả ơi.. Hi hi
Kẻo Không cá Dzồ ở dưới kìa.. Hê hê
Ảnh đẹp quá chị ơi
Thơ rất hay nữa
Bài thơ hay lắm chj ak
Chúc chj buổi tối vv và hp
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi!!!
Thơ rất hay phong cảnh tuyệt vời chúc Hoàng Hoàng Anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc am ap yêu thương
Thơ rất hay hình ảnh rất đẹp
Woa tóc mới xinh thế nàng iu ???
Thơ như níu hồn vương vấn khúc.
Nhớ bản nhạc buồn…
Thà một lần đi khuất xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi.
VTCC, Diên An
Bao lâu rồi ngắm sen tuyệt đẹp
Ai khéo bày cầu bắc qua sen
Nàng kia tạo dáng ngồi cười
Tươi màu điệp sắc hồng hồng..áo..hoa
Thơ hay lắm em !
Em và sen đẹp quá
Hay lam
Một chiêu gặp nhiều may mắn nhe ba lao
Bao lâu rồi thì sao
Tình yêu cũng khấu hao..
Hình như bắt được gì nữa mà cười thu hoạch quá !!!
chúc em luôn vui vẻ nhé ng.anh
Hay lam em
Thơ Chị hay quá
em ơi thật vui nhé bực mình là hay có nếp .đâý
Nó ngố ngố thật bây ơi
Hay lắm chị ơi
Hay