BÂNG KHUÂNG
Thơ: Bảo Châu
Đứng trước biển ta bâng khuâng nỗi nhớ
Biển chung tình như nhắc nhở con tim
Mãi cách xa nên nhung nhớ đi tìm
Miền yêu dấu đắm chìm trong tim nhỏ
Bờ cát dài nối liền êm nhịp gõ
Hoàng hôn chiều mở ngỏ những vần thơ
Đến bên nhau ta ngỡ tựa giấc mơ
Miền xa thẳm đã trở về trước mặt
Chiều dần buông dang tay tia nắng nhặt
Ép vào lòng như đặt những niềm yêu
Đi bên nhau dạo bước những buổi chiều
Nghe dào dạt sóng yêu đan nhịp vỗ
Gió chiều nay lặng nghe sao ngồ ngộ
Cứ dật dờ thả bộ bước tâm tư
Gió giống người mang nặng những ưu tư
Lòng trống trải nhớ ai như vừa đến
Đã lâu rồi tình lung linh ngọn nến
Sóng trải dài yêu mến bến bờ loang
Chờ bình mình tia nắng đẹp huy hoàng
Ta lại thấy tình mênh mang rộng mở
Mình xa nhau bao mùa hoa cải nở
Khoe sắc vàng rực rỡ trải ven sông
Em đã có tình anh tựa mây hồng
Lướt nhẹ nhàng… bồng bềnh nhớ… bâng khuâng…
Bảo Châu
27.01.2018
Đúng trước biển bân phân nhớ bạn
bạn tình thơ không nhắc nhở một lần
mãi Cách Xa biền biệt phương trời
vần thơ nhỏ chia Nhau mà chia xẻ
nơi phương trời Ai Đó hiểu hay không
Em có tình anh tựa mây hồng
Anh nhẹ nhàng lướt sóng buổi chiều đông .
Bồng bềnh mặt biển lòng thương nhớ.
Buâng khuâng bỡ ngỡ em biết không .?
Em nhìn mặt biển lúc chiều đông
Tình em chung thủy một lòng vì anh .
Thơ rất hay bạn ạ, Ngày mới Hp nhé.
***
Em biết anh chỉ giận dỗi em thôi
Lời yêu thương nghẹn lời không nói nổi
Bởi xa nhau nên đôi khi hờn dỗi
Biển sóng trào dâng lên mối hờn ghen.
Quật bờ yêu giông tố đến nát mèm
Khiến cát lả bọt mềm đau đớn vậy.
Tan giông gió nắng bừng lên gió thổi
Ta lại vui thỏa bao nỗi nhớ nhung.
Yêu nhau rồi dâng hiến đến cháy bùng
Dẫu xa cách muôn trùng tim vẫn khát.
Đã dâng hiến không thể nào mờ nhạt.
Nhớ nghe anh em luôn hát tình ca
Xoa nỗi đau cơn giông tố mịt mà
Để lại hát câu tình ca bất diệt.Và mãi mãi em yêu anh da diết
Như mặt trời luôn luôn hiến sáng dương.
***
Mẹ yêu con tận lực đến khôn nhường
Như cây lá thả nguồn ô xi mãi
Ta là thế tình yêu dâng hiến đấy.
Đâu cần chi phải nói lại lời thương.
***
Tự trong tim thấu hiểu nỗi tơ vương
Đã mãn nguyện trong đêm trường mộng mỵ
Em ban tặng như tình người tri kỷ
Và nhận về hoan hỷ mối tình thơ.
***
Chúc chi luôn khỏe, trẻ đẹp viết thơ ngày càng hay
? quá hay xin chúc tg luôn vui khỏe và hạnh phúc
Hay lắm bạn ơi
Tuyệt vời …chúc một ngày an lành
Hoa cải nở rực đồng
Sắc vàng lòng anh trải
Theo gió đồng mênh mang
Hẹn mùa sau anh sang
Thì thầm lời to nhỏ
Xin được rước đón nàng
Vậy giờ đây đã lỡ…
Hoa cải đã rụng vàng
Em theo chồng sang ngang!
Chien Pham Thi
vui vui vẻ nhé
Thơ hay lắm cô ơi mến tặng cô nhé
Thật thơ mộng
Bâng khuâng lại nhớ biển rồi .2ngày ko gặp mà lòng ngẩn ngơ .Sóng xa ào tới ôm bờ Hôn lên bờ cát thoả lòng nhớ mong .Mây hông tựa nắng chiêù đông .Cho hồng đôi má cho lòng anh say
Viết về biển hay lắm đh ơi
Hay lắm em !
Bâng khuâng trước biển dạt dào…
Hay quá
Hay lắm e ơi
Hay lắm ảnh đẹp púa em
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng Tg
Tuyệt vời quá Chị iu ơi!
Bài thơ rất ngọt ngào, sâu lắng tạo cho người đọc có một cảm giác dâng trào.
Biển….. Biên giới như tình anh với em , biển rộng đất trời chỉ có……
tâm trạng nhẹ nhàng ,lãng mạn hơn rất nhiều!
Cảm ơn chị rất nhiều nghen!
Đọc mãi kg chán, viết về biển hay thiệt đó, bài nào em cũng thích lắm, một cảm giác thật dễ chịu, xua tan đi mọi buồn phiền ?.
Kính chúc chị cuối tuần thật niềm vui và rộn vang tiếng cười nhé!
Tuyệt vời….hay lắm em oi….
Tuyệt quá thi sỹ ơi
Bạn mình lại nhớ biển rùi. Thơ hay lắm bạn iu.
Hay lắm cảm xúc mượt mà lãng mạn chúc mừng bạn
Thơ hay lắm Chị yêu
Mình xa nhau đã mấy mùa hoa cải
Mà trong lòng rạo rực trái tim yêu
Lòng bâng khuâng lại chợt nhớ những chiều
Hoàng hôn tím giăng giăng đầy nỗi nhớ
Biển chiều buồn thả bộ bước bâng khuâng
Hay quá