Bài Thơ: BẢN SÔ NÁT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: BẢN SÔ NÁT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hoàng Anh)

BẢN SÔ NÁT THÁNG MƯỜI
Thơ: Hoàng Anh

Trời lập đông tháng mười như hờn dỗi
Hanh hao buồn gội ướt sũng màn sương
Gió bảng lảng rồi vi vút vô thường
Lối em đi con đường xưa lẻ bóng

Nô en này có còn ai trông ngóng
Phương trời xa người có vọng về em
Hoa tuyết nở có rơi khẽ bên thềm
Đậu trên môi thương tình em lạnh giá

Góc phố quen gót hài êm buông thả
Chẳng chịu rời kỷ niệm đã hoài xưa
Em níu lại cả một mảng trời mưa
Nghe ngực trái thùa đầy thêm nỗi nhớ

Như tình yêu khát lòng em một thuở
Cơn mưa nào tầm tã đổ vào mơ
Anh đạp xe dạo trước cả trời thơ
Si tình ai ngẩn ngơ đòi lãng mạn

Bước vào yêu .. ánh trăng và sô nát
Ghì bên nhau… dìu dặt .. mãi hôm nào

Hoàng Anh 23/10/18

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chim Chào Mào
Chim Chào Mào
5 years ago

Buổi tối like người đẹp nhé bài thơ hay. Chúc vui rằm tháng 9al

Lữ Kiêu Phong
Lữ Kiêu Phong
5 years ago

Thơ hay lắm tỷ

Hong Phi Pham
Hong Phi Pham
5 years ago

Thơ rất hay . Chúc mừng em.

Đỗ Thanh Khang
Đỗ Thanh Khang
5 years ago

Hoàng Anh…

Minh Thuý
Minh Thuý
5 years ago

Hay quá chị

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

.

Thuyen Nguyen
Thuyen Nguyen
5 years ago

Cả hai đều tuyệt!

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ thật tuyệt !

Nguyen Hoanganh
Nguyen Hoanganh
5 years ago

Wa tuyet

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Hay lắm, ảnh đẹp nè
Chúc buổi tối vui vẻ và giấc ngủ ngon nha

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Hay lắm em!

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
5 years ago

Hay quá cả hai bài đều tuyệt chúc mừng hai nhà thơ

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
5 years ago

Hay thía Nàng thơ xinh đẹp ơi…
Phải chém phát thôi…
……………….kkk………….

BẢN SÔ NÁT TÌNH

“Bước vào yêu .. ánh trăng và sô nát
Ghì bên nhau .. dìu dặt … mãi hôm nào”

Thu đi rồi mang nỗi nhớ chênh chao
Mùa yêu thương còn ngọt ngào đêm trắng
Hoa tuyết rơi đầy ngõ sâu thăm thẳm
Lời thương giờ thầm lặng cất nơi tim

Mình gặp nhau mùa mưa gió nổi chìm
Vượt bão giông anh tìm về bến ái
Thả vào em giọt men say mê dại
Bờ môi hồng mềm mại gắn bờ môi

Mặc mùa ngâu quên giông bão nổi trôi
Ngã vào anh .. em bồi hồi run rẩy
Con tim non vội rùng mình thức dậy
Mộng yêu giờ tan chảy chốn Thiên cung

Giai điệu ngân theo cơn gió vẫy vùng
Vườn Đào Tiên ngại ngùng nhìn trăng sáng
Cung đàn trôi theo đám mây bảng lảng
Bản Sô nát tình .. lai láng đêm Thu …

Đào Bá Trường 24.10.2018

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Rất hay nàng iu
Chúc ngủ ngon nàng nhé .

Tiến Dũng
Tiến Dũng
5 years ago

Một đêm an lành và hạnh phúc nhé bà lão

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Rất tuyệt.

Thu Trinhduy
Thu Trinhduy
5 years ago

Ngưỡng mộ quá hỡi các tài thơ !

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
5 years ago

Hay lắm em

Tài Phí
Tài Phí
5 years ago

Thật tuyệt vời.

Nguyễn Văn Tôn
Nguyễn Văn Tôn
5 years ago

*****
•••

Em nhớ ai … mà nhớ da diết vậy ?
Điệu nhạc buồn , bản Sô nát mùa đông !
Bông hồng ơi ! Tình yêu mãi mênh mông .
Vẫn nhớ nhung , ấm nồng khi sương giá .

Phương xa này , gửi về em tất cả
Hẹn tới ngày … giáng sinh lễ mùa sau !

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt lắm chị iu ơi !
????

Đặng Hoà
Đặng Hoà
5 years ago

Hay tuyệt vời Hoàng Anh ơi Cả TG An Bình CT nữa

Ngọc Hà
Ngọc Hà
5 years ago

?? đường thơ bay đẹp như người muội uj????

Huy Doãn
Huy Doãn
5 years ago

Trời ….
Tháng mười bỏ lại vần thơ
Tình yêu để lại mong chờ sướng vui
Ai về ôm lại thu xưa
Tiếng chuông vàn võ tình ta bão lòng…..

Lý Thu Thảo
Lý Thu Thảo
5 years ago

Hay lắm chị yêu!

Hoàianh Lê
Hoàianh Lê
5 years ago

Tình yêu phải lãng mạn
Để tình yêu đẹp hơn

Nguyễn Khoa
Nguyễn Khoa
5 years ago

3 bài đều rất hay.

Phấn Tạ
Phấn Tạ
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chỗ nào đó chị ơ

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Tuyệt lắm chj yêu ak

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Trước anh hay nghe bản sô nát tây hồ . Giờ laị có bả s.nat tháng 10 cung fa thứ nghe xem có hay o naò

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

?? xướng họa tuyệt vời

Lê Ngọc Dũng
Lê Ngọc Dũng
5 years ago

Bài thơ hay quá cô ơi !

Nguyễn Phương Nam
Nguyễn Phương Nam
5 years ago

Tuyệt quá!

Tuyên Nguyễn
Tuyên Nguyễn
5 years ago

Hay
( sô nát là sô thủng hay vỡ)

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
5 years ago

Úi..nghe..sao mà da diết quá

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay lắm và hình đẹp lắm đấy bạn iu!

Hung Nguyen Hung
Hung Nguyen Hung
5 years ago

Thơ hay phượng múa…tuyệt lắm em ơj..

Thao Hathi
Thao Hathi
5 years ago

Ngày mới vui vẻ nhé chị iu

Tân Mai
Tân Mai
5 years ago

Ngọt ngào, mượt mà lắm em iu ơi! Chúc mừng em cùng bài thơ hay!

Đoàn Động
Đoàn Động
5 years ago

hay em hì…!!

Ngư Phạm
Ngư Phạm
5 years ago

Thơ hay, ảnh rất đẹp em ạ

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
5 years ago

Hay quá bạn ơi! Chúc ngày mới vui vẻ đong đầy yêu thương nha!

Scroll to Top