Bài Thơ: BÀI CA KHÔNG QUÊN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BÀI CA KHÔNG QUÊN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BÀI CA KHÔNG QUÊN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Bài ca ấy đâu thể nào quên được
Cùng Cha Ông ta tiếp bước quân hành
Ngôi sao vàng trên chiếc mũ màu xanh
Suối róc rách… rừng giăng thành chiến lũy

Đường kháng chiến mấy ngàn ngày không nghỉ
Lá thư nhà thủ thỉ lúc dừng chân
Tình hậu phương… tiền tuyến nối thêm gần
Nhớ quê Mẹ trào dâng bao cảm xúc

Dù gươm giáo… đạn bom hay tù ngục
Không thể nào khuất phục được lòng dân
Đảng Bác như ánh dương sáng muôn phần
Ngày thống nhất mùa Xuân bừng sức sống

Tay đan nắm cất lời ca bay bổng
Tiếng nhạc dồn…tiếng trống vọng vang xa
Bắc – Trung – Nam quê đâu cũng một nhà
Xây đất nước Việt Nam ta tươi đẹp.

(Viết nhân dịp 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7)

BẰNG LĂNG TÍM
27 / 7/2017

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Hay lắm bạn

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Hay lắm những vần thơ
Thiệt thiết tha và chan chứa cảm xúc
Tím hưởng trọn niềm vui ngao du sơn thủy bên USA
Bạn có ghé qua Canada không
Nếu qua đây thăm gia đình ở Vancouver nhắn cho Deanna Hong mình gặp nhau được không bạn

BlogThơ Phố Xưa
BlogThơ Phố Xưa
6 years ago

Bai thơ hay lắm em ơi.

Phạm Hùng
Phạm Hùng
6 years ago

Hay tuyệt muội ơi

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Hay lắm em ơi

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Những lời thơ hào hùng , tràn đầy hy vọng

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Thơ hay rất ý nghĩa…

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá Tím Bằng Lăng à. Chúc em ngày mới luôn vui nha.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá Tím Bằng Lăng à. Chúc em ngày mới luôn vui nha.

Lê Thành Được
Lê Thành Được
6 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng em. Chúc em vui vẻ hp nhé

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Không sờn lòng không tiếc tuổi xuân
Hõi các chị các anh. Trên chiến trường Ngã suống
Máu của các anh các chị ko uổng
Sẽ xanh tươi đồng duộng Việt nam
Mường thanh hồng cúm him nam
Hoa mỏ lại trắng vườn cam lại vàng
Bài này học thuộc lòng cấp một

Chieutim Cửa Tùng
Chieutim Cửa Tùng
6 years ago

Hùng tráng, tuyệt vời

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Hay và ý nghĩa em gái

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Tuyệt vời bạn iu

Trịnh Vinh
Trịnh Vinh
6 years ago

Tác phẩm của bằng lăng tím rất hay giầu tính chiến đấu có sức truyền cảm mãnh liệt khi dân tộc ta cầm súng chiến đấu chống ngoại xâm

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Thật hay thật xúc động quá

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay thía em ui

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Hay lam

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Tuyệt lắm bạn

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ thật hay

Trần Xuân Danh
Trần Xuân Danh
6 years ago

Quân xâm lăng không bao giờ được phép,
Lịch sử Việt Nam ghi chép từng trang.
Quân xâm lược đã kinh hoàng khiếp vía,
Chỉ Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam.

Bài thơ của Em
Bằng Lăng Tím,rất hào khí Anh Hùng.Anh chúc Em cùng gia đình ngày mới ngọt ngào hạnh phúc vạn sự như ý.

Scroll to Top