Bài Thơ: BẠC BẼO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BẠC BẼO
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, nđt, toán thi, sắc thái, bát vận đồng âm )

Tím rũ mây sầu vạn buổi rơi
Vàng thu lá rụng nửa sân đời
Ngàn sao mắt đỏ đêm vời vợi
Một lẵng hoa hồng cánh tả tơi
Phận lỡ ba đào, duyên chẳng tới
Tình cam hận tủi, nghĩa không rời
Quầng thâm khoé lệ hai hàng bởi
Bạc bẽo trăm đường kẻ cứ khơi

– Nguyễn Hưng –
HN, 10/08/2017

Ghi chú :
– Toán thi : vạn, nửa, ngàn, một, ba, không, hai, trăm.
– Sắc thái : tím, vàng, đỏ, hồng, đào, cam, thâm, bạc.

Bài hoạ của anh Tran Pham Dinh

CAM LÒNG

(Họa)

Thu sầu nắng bạc lá vàng rơi,
Lối cũ đường xưa hận nửa đời
Vạn ngóng xanh mi tâm trí vợi
Ngàn mong đỏ mắt dạ lòng tơi
Tình sâu rối chỉ duyên không tới
Nghĩa nặng ngăn tơ phận đã rời
Chắc hẳn trăm năm trời định bởi
Đành cam chỉ biết nỗi niềm khơi !

TranPhamDinh
11.08.17

Bài hoạ của Dòng Sông Mùa Thu

HẾT
(Tnbc,nđt,sắc thái,toán thi)

Xa rồi một thuở lối HỒNG khơi
Khép lại tình XANH lỡ nửa đời
Hạ ĐỎ trào dâng ngàn nỗi nhớ
Thu VÀNG nỡ để vạn niềm rơi
Mười thương vẫn BẠC thôi đành dở
Chín nguyện đồng CAM phủi sẽ rời
XÁM xịt muôn chiều nghe ủ rũ
Hai dòng lệ TRẮNG mãi hoài rơi.

-Toán thi : một, nửa, ngàn, vạn, mười, chín, muôn, hai.
-Sắc thái : hồng, xanh, đỏ, vàng, bạc, cam, xám, trắng.

Ngân Hà Họa.

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Tuyệt vời em à

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Giỏi tóa
Em tặng hoa thui nhé
Hết thơ ùi

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa . ngôn từ chắt lọc . chúc em buổi tối vui vẻ nhé .

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Cao nhân

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Hay rất hay

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tho hay lam a chuc a buoi toi vui ve

Cuc Dương
Cuc Dương
6 years ago

Tuyệt vời !

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

,thơ hay tranh đẹp nha

Hạ Như Trần
Hạ Như Trần
6 years ago

Thật tuyệt

Thanh Lan Tran Thi
Thanh Lan Tran Thi
6 years ago

Bài thơ hay lắm e trai…phong cảnh rất đẹp

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Nguyễn Hưng!

Lan Ngoc
Lan Ngoc
6 years ago

Hay quá ạ

Hong Nguyen
Hong Nguyen
6 years ago

Rất hay em …

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
6 years ago

Bài thơ hay quá.???

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Quá tài!

Quynh Hoa Nguyen
Quynh Hoa Nguyen
6 years ago

Đêm an lành chúc anh ngủ ngon nhé.

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời chúc buổi tối an hành vv

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
6 years ago

CAM LÒNG

(Họa)

Thu sầu nắng bạc lá vàng rơi,
Lối cũ đường xưa hận nửa đời
Vạn ngóng xanh mi tâm trí vợi
Ngàn mong đỏ mắt dạ lòng tơi
Tình sâu rối chỉ duyên không tới
Nghĩa nặng ngăn tơ phận đã rời
Chắc hẳn trăm năm trời định bởi
Đành cam chỉ biết nỗi niềm khơi !

TranPhamDinh
11.08.17

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay tuyêt , buồn ,ảnh đẹp

Đỗ Ngọc Khanh
Đỗ Ngọc Khanh
6 years ago

Thơ thật tuyệt !

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Chắc là Hưng Nguyễn già rồi
Chơi thơ khó thế … như thời … ngày xưa
Tôi thì … thơ cứ làm bừa
Chẳng cần luật lệ …thấy vừa thì đăng !

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

HẾT
(Tnbc,nđt,sắc thái,toán thi)

Xa rồi một thuở lối HỒNG khơi
Khép lại tình XANH lỡ nửa đời
Hạ ĐỎ trào dâng ngàn nỗi nhớ
Thu VÀNG nỡ để vạn niềm rơi
Mười thương vẫn BẠC thôi đành dở
Chín nguyện đồng CAM phủi sẽ rời
XÁM xịt muôn chiều nghe ủ rũ
Hai dòng lệ TRẮNG mãi hoài rơi.

-Toán thi : một, nửa, ngàn, vạn, mười, chín, muôn, hai.
-Sắc thái : hồng, xanh, đỏ, vàng, bạc, cam, xám, trắng.

Anh Nguyễn Hưng ới, thua nhất vận nhá.

Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Hay lắm tg ơi

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

tuyệt vời thi sĩ ạ

Thuong Hoai
Thuong Hoai
6 years ago

qúa tuyettt….

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
5 years ago

Một năm ùi nè anh ới
Năm ngoái bằng nay đang ốm dặt dẹo, họa xong bài này cho anh phát em khỏi ốm là răng kkakakka

Hoa Moc Lan
Hoa Moc Lan
5 years ago

Ôi …thơ hay ?

Scroll to Top