BA ĐANG CHẢI TÓC CHO CON
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Ba đang chải tóc cho con
Từng làn tóc mịn dài thon dịu mềm
Tay Ba nương nhẹ êm đềm
Sao bằng tay Mẹ đã quen thường ngày
Vì rằng… Ba chẳng quen tay
Đôi khi chiếc lược căng đầy… con đau!
Bao nhiêu tóc rối trên đầu
Kiên trì Ba cũng phủ màu thẳng xinh
Ba nhìn suối tóc lung linh
Con thành thiếu nữ chắc mình phai phôi
Mẹ thường thắt bím song đôi
Ba đâu làm được thả trôi dịu dàng!
Tay Ba cố thật khẽ khàng
Nâng niu mái tóc nhẹ nhàng hương hoa
Tóc này Ba tặng, Mẹ cho
Giữ con gái nhé thơm tho hàng ngày!
Ngày 23. 02. 2018
Dìm bé dữ v ba
Ngọt ngào hạnh phúc quá Nguyễn Toàn Tâm Hòa ơi !
Cha già của năm. Hehe
Nhìn em anh thấy thật hay
Huống gì thiên hạ vỗ tay hà rầm ???
Những dụng dị đời thường tất cả hoá thành thơ…! Giỏi lắm TTH…
Thơ hay hihi
Cưng con gái quá à
Tình cha ấm áp…
Tình cha tuyệt vời và ấm áp .
Thật tuyệt vời. Hay và cảm động lắm e
Có con gái cưng quá
Ấm áp tình cha con lắm a ơi
Hay tuyệt vời em iu ah
Tình cha tuyệt vời! Thơ thật là hay ! Chúc bạn an vui nhé !