Bài Thơ: ANH QUÊN RỒI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ANH QUÊN RỒI
Thơ: Nguyễn Hưng

Anh quên rồi những chiều mùa hạ ấy
Phượng bên hiên đỏ cháy nỗi cồn cào
Chắc hôm nay tại bởi nắng hanh hao
Nên bỗng thấy nôn nao như nghẹt thở.

Anh quên rồi nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Khoé môi xinh rạng rỡ trên khuôn ngà
Chẳng qua là bất chợt thấy cánh hoa
Màu son thắm cứ nhoà lên khoé mắt.

Anh quên rồi con đường xanh ngăn ngắt
Lá me bay se sắt cả khoảng trời
Là vô tình cơn gió đến chơi vơi
Ướt trên môi giọt rơi anh chẳng biết.

Anh quên rồi bao mặn nồng tha thiết
Của một thời từng viết vạn lời yêu
Cớ tại sao bằng lăng rụng tím chiều
Để chân anh chợt xiêu trên lối vắng.

Anh quên rồi những nghẹn ngào cay đắng
Giết hồn anh chết lặng buổi ly tan
Bởi hôm nay nghe ve khóc nắng tàn
Dòng thác lệ tự tràn về đấy chứ .

Anh quên rồi vì mang phận lữ thứ
Yêu kiệt cùng chẳng giữ nổi tình em
Nhớ gì đâu chỉ là mắt lấm lem
Chắc do bụi kèm nhèm vào thôi đấy.

– Nguyễn Hưng –
HN, 12/07/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hạnh Bích
Hạnh Bích
6 years ago

Rất hay N.H

Phun Thêu Thanh Huyền
Phun Thêu Thanh Huyền
6 years ago

Hay quá !

Le Duongthi
Le Duongthi
6 years ago

Hay lắm em thơ Nguyễn Hưng

Khoa Nguyen
Khoa Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời!

Hạ Thi
Hạ Thi
6 years ago

Cái sự quên của CT nồng nàn da diết quá!

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Bài thơ hay lắm nhé!

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Bảo quên rồi mà sao lại kể ra được nhiều cái tường tận chi tiết thế hả anh Nguyễn Hưng

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Rất hay ạ

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
6 years ago

Ơ^ Anh bị mất kiếng sao?
Em thấy mắt kiếng anh dày cộp mà bụi vẫn bay vào được??

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
6 years ago

Bảo quên rồi ,nhưng lại nhớ tường tận lắm cơ Nguyễn Hưng hay tuyệt vời ,chúc NH vui vẻ hp

Quynh Hoa Nguyen
Quynh Hoa Nguyen
6 years ago

Bài thơ rất hay. Hình ảnh đẹp quá. Chúc anh luôn mạnh khỏe vui vẻ nhé.

Han Nguyen
Han Nguyen
6 years ago

Hay tuyet ạ

Vinh Thành
Vinh Thành
6 years ago

MÙA NHỚ

Mùa hạ về chia ly – mùa nhớ
Ai viết vần thơ dang dở một thời
Ai ấp ủ mối tình vừa chớm nở
Để vương cành ve thắp lửa khát khao

Mối tình đầu bất chợt ánh mắt em trao
Ta vụn dại chẳng dám nhìn… bẽn lẽn
Em mỉm cười trước cậu khờ e thẹn
Nên lại giả vờ đá gót làm ngơ

Mối tình đầu là ánh mắt ngây thơ
Anh nom khép giữa khung trời chợt mở
Mắt em buồn thoáng mỉm cười nhắc nhở
Ta dại khờ ấp ủ gửi vào thơ

Mối tình đầu bất chợt đến như mơ
Em chập chững bước chân vào thiếu nữ
Anh đã biết chải tóc soi gương không bù xù như cũ
Chỉ mong chờ đến lớp để gặp nhau

Phượng cháy ngời mùa hạ cuối trôi mau
Ta muốn thét muốn gào muốn bay vào trời cao quyến rũ
Nhưng ta vẫn là chú chim non lạ, cũ
E ấp cành chưa đủ cánh trước trời sao

Ve thì thào … thu ập đến khi nao
Ta ấp ủ mỗi phương trời đại học
Em nức nở đã hết cành cháy đỏ
Và chắp cánh bước qua thời thiếu nữ

Em còn nhớ con chim non lạ cũ
Đang thét gào ấp ủ cháy chênh chao.
05/6/17

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Hay lắm

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm anh…

Tuanhoang Ho Tuan Hoang
Tuanhoang Ho Tuan Hoang
6 years ago

Hay

Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Phượng
6 years ago

Hay quá

Trái Tim Mùa Thu
Trái Tim Mùa Thu
6 years ago

Hay quá!

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Bai tho hay Canh phuong cung qua dep nha tho oi Chuc suc khoe

Theu Nguyen
Theu Nguyen
6 years ago

Hay lắm NH oi

Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm em Nguyễn Hưng

Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
6 years ago

Cái nói quên mà lại chẳng thể quên. Sự quên không làm thỏa mãn người quên rồi Nguyễn Hưng.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thơ em hay quá,nói quên mà là nhớ đấy,nhớ y nguyên em nhắc từng kỷ niệm.

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
6 years ago

Thơ hay hoa đẹp lắm Nguyễn Hưng … chúc bạn buổi chiều vv

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Bài thơ rất hay

Hoàng Ngọc
Hoàng Ngọc
6 years ago

Bài thơ hay quá. Mình có bài y đề hay đem qua góp nhé bạn

Hoàng Ngọc
Hoàng Ngọc
6 years ago

EM QUÊN RỒI

Em quên rồi nên chẳng nhớ nữa đâu
Quên buổi hẹn lần đầu tiên gặp gỡ
Bàn tay ấm đùa vui cười hớn hở
Nét thật thà lớ ngớ buổi làm quen

Em đã quên phố thị lúc lên đèn
Phút dào dạt khi men tình rực cháy
Lời yêu mến được tô hồng bóng bẩy
Những nụ hoa mỗi sáng dậy luôn chờ

Em quên rồi cái tuổi lắm mộng mơ
Khi nói nhớ là giả vờ thôi đấy
Em bận bịu với ruộng vườn nương rẫy
Thì đâu còn đưa đẩy với chờ mong

Em đã quên rũ nhẹ hết cõi lòng
Bao năm ấy giờ gói trong kỷ niệm
Em đã bỏ chiếc áo màu tim tím
Giữa thu vàng khiến lịm cõi lòng ai

Em đã quên người thích những bông lài
Tuy nhỏ nhắn chẳng phai màu khiết bạch
Mưa khe khẽ ngoài hiên buồn tí tách
Em quên rồi thả sạch hết vào đêm.
Hoàng Ngọc110717

Anh Doan
Anh Doan
6 years ago

Bài thơ hay quá tg ơi!

Thang Nguyen
Thang Nguyen
6 years ago

Bai tho hay qua

Thiên Nhiên
Thiên Nhiên
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời. Đọc hoài vẫn thích

A Di Da Phat
A Di Da Phat
6 years ago

Thơ tềnh buồn cơ mà hay lắm , cảm ơn

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Bai tho hay lam.chuc mung a hung.

Thị Sinh Hoàng
Thị Sinh Hoàng
6 years ago

qua hay chuc mung nha anh nguyen hung

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Lau lam moi gap lai nha tho !Canh phuong dep qua Chuc nha tho vui khoe

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Em ơi,trong chuyện tình cảm,anh quên rồi nghĩa là anh còn nhớ.

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Ui sao dạo này em Nguyễn Hưng ko đăng thơ nữa vậy ,?

Bich Pham Thi
Bich Pham Thi
6 years ago

Lâu rùi mới lấy lại can đảm để thấm đẫm dòng chảy của NH !

Hong Phung
Hong Phung
6 years ago

Doc roi .doc nua van thay hay .chuc ah ngay moi vvhp

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Rất hay

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Quên ư? buồn nhỉ

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

Bài thơ nào cũng hay , ảnh minh họa thật tuyệt vờ

Scroll to Top