ANH CÓ VỀ HÀ NỘI CÙNG EM KHÔNG
Thơ: Hoàng Anh
Sao không về Hà Nội một lần thôi
Anh sẽ thấy tháp rùa nơi Hoàn Kiếm
Đền Ngọc Sơn vẫn không ngừng kể chuyện
Hào hùng xưa khí thế vẫn vang trời
Sao không về thủ đô cùng em chơi
Chùa một cột anh ơi còn mãi đó
Anh hãy về thương cụ rùa trăn trở
Dẫu mất rồi lòng người đó bao dung
Đền Bạch Mã đền Voi Phục ung dung
Đền Kim Liên dọc ngang cùng Trấn Quốc
Anh có về thành Cổ Loa non nước
Có em chờ cùng bước dưới đường hoa
Phố bây giờ cũng khác phố ngày xưa
Đường Cổ Ngư thênh thang mùi hoa sữa
Anh có về nghe xuân nồng chan chứa
Hà Nội này em kể chuyện ngày mưa
Sao không về Hà Nội ngắm hoa sưa
Bằng lăng tím rợp trời hoa phượng đỏ
Đêm du ca gió ngừng .. thôi than thở
Thủ đô mình hoa nở .. bốn mùa thương
Hoàng Anh 19/11/17
Hay lắm nàng iu .
Hoàng Anh
Thơ hay, ảnh đẹp và mộng mơ quá!
Rất tuyệt vời và Ý nghĩa. ???? ? ?
Bài thơ rất hay và ý nghĩa Hình ảnh rất đẹp Chúc bạn ngày mới tuần mới vv hp và thành công
Ghi nhận lời mời này! Hoàng Anh
Thơ hay hình đẹp quá…Hoàng Anh..ơi…Chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui..
Thơ hay tuyệt
Hay quá
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà iu ghé like cmt và hoạ thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà tuần mới bình an và hạnh phúc, công việc suôn sẻ!
HẸN GẶP EM
Anh muốn về Hà nội ngắm em thôi
Ước ao bấy lâu nơi phương trời xa thẳm
Muốn bên em trong vòng tay đằm thắm
Bên ghế đá ngắm mặt hồ trong xanh
Muốn được cùng chim Hoàng Anh ca hát
Hòa con tim bản nhạc lắng trong lòng
Bao ngày qua ta ấp ủ muốn mong
Trao yêu thương và hương nồng môi ấm
Đường Thanh niên thả bước chân chầm chậm
Lồng ngực căng đón gió ấm tràn về
Trong vòng ôm nghe hơi thở đê mê
Lòng ngỡ tưởng hè về hoa sữa nở
Em ơi em tình ta còn duyên nợ
Lời mời này anh nguyện luôn ghi nhớ
Để cho đêm thôi không còn trăn trở
Về Thủ đô nơi một thuở rạng ngời
Về đẹp I miss you too
A ở HN mà có đi đâu đâu mà về …???
Quá hay em ạ
Bên song cửa nhỏ ..chốn khuê phòng
Một dáng mảnh mai với trang đài
Hai tay E lật trang thơ phú
Bên cửa song thưa ..lA buông rèm
Viết đôi lời bình cho kẻ sỹ
Ước muốn mong manh MỘT chút tình
Làm cho bao kẻ sỹ tình si
Ao ước bên E mỗi sớm mai
Mơ vê bên ấy bao hy vọng
Được ngắm hình E mỗi sớm mai
chị hoàng a xinh ghe
Bức tranh về Thủ đô mình văn hiến
Có bốn mùa đầy ắp sắc màu hoa ..!
Hà Nội bây giờ quá khác xưa/Quá rộng, quá dài lại xa xa…
Hà Nội tâm tình gói trọn bài thơ !
ai cja muon ve
ha noi ko muon ve thi ve dau
Muốn về cùng em nhưng sợ gấu lắm Hoàng Anh ơi !
Rất hay tg em! ????
Có.
Thử phát cho biết thủ đô
Rất tuyệt vời!
Anh ve ha noi tim em day
Lời rủ rê mới ngọt làm sao
Các đấng anh hùng tài cao đâu nhỉ…
Sao không thấy ai lên lời
Để cho Hoàng Anh ngậm ngùi khóc than
Hay lắm em
A về rồi hkk
Thơ hay ảnh đẹp
Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay!
Hay!
Anh ve ha noi tim em mai ma chang thay em dau,biet gio nay em o dau
Góp vui nè:Tuy không về lòng Anh vẫn vấn vương
Bóng hình Em và con đường Hoa sữa
Đền Ngọc Sơn chợ Đồng Xuân phố cổ
Hồ Hoàn Gươm Nơi đó có Tháp Rùa
Những con đường nở trắng Hoa sưa
Bằng Lăng tím vào mùa thêm hi vọng
Văn Miếu – Bia với bao niềm kính trọng
Bậc Tiền Nhân nuôi hi vọng ngàn đời
Tuy không về nhưng vẫn nhớ Em Ơi!
Bên bờ Hồ bao đời nay liễu rũ
Cầu Thê Húc – “Tháp nghiên” …”Rời đô chiếu”
Đất Rồng bay ôm muôn triệu trái tim
Tuy không về Anh vẫn nhớ nha Em
Chùa một cột rất gần bên Lăng Bác
Gò đống đa một thời ta thắng giặc
Cổ Loa xưa,Chùa Trấn Quốc còn đây
Tuy không về lòng vẫn hướng nơi đây
Tha thiết lắm Anh mong ngày trở lại
Để cùng Em dạo trên đường hoa ấy
Bên Hồ Tây mình vui mãi TÌNH XUÂN
Dù cách xa Anh vẫn thấy rất gần
Thủ Đô ta – Đất ngàn năm văn vật
Hãy tự hào Thủ Đô ta đẹp thật
Thế Rồng bay – Vùng đất Địa linh
Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam…!
Ngày 25/111/2017
Bài thơ rất hay em ah
Đọc bài thơ này của chị lại làm em vui buồn lẫn lộn.Ra trường về quê đi làm sau 5 năm mới quay lại HN thì HN thay đổi nhiều quá!
Đệ về tỷ dắt đệ đi chơi như dắt a ấy nha. Hè
“ANH CÓ VỀ HÀ NỘI CÙNG EM KHÔNG”/Sao nghe em hỏi mà lòng rối tơ/ “ANH CÓ VỀ HÀ NỘI CÙNG EM KHÔNG”/ Thoảng nghe em ngỏ mà lòng bâng khuâng/Này em anh hỏi thiệt lòng/Anh thu, anh vén…em thì đón không!?
T.thơ ơi b.tối êm ả nhé em
Về đẹp. I miss you so much
Ve Hanoi mong dc gap Hoang Hoàng Anh bai tho dan dat nguoi doc ve nhung dia danb hay that
Tho 2ban viet ve thu do ha noi ngan nam van hien rat hay.chuc cac ban ngay cuoi tuan tran day niem vui & hanh phuc.thank you