Bài Thơ: ANH CÓ THẤY GÌ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH CÓ THẤY GÌ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH CÓ THẤY GÌ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có thấy gì trong mắt em.
Giọt thương, giọt nhớ đọng ướt nhèm.
Bắt đền anh đấy làm em khóc.
Để em nhung nhớ mãi trong đêm.

Anh có thấy gì trong tình yêu.
Cùng nhau sánh bước những buổi chiều.
Ngàn hoa đua nở bừng sắc thắm.
Nụ hôn đọng mãi bờ môi kiêu.

Anh có thấy gì trong giấc mơ.
Góc nhỏ tim yêu vẫn hẹn chờ.
Say nồng giấc điệp bao niềm ước.
Cho tình thắm đẹp dệt ý thơ.

Anh có thấy gì…thấy gì không.
Ngàn tia nắng chiếu má em hồng.
Hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt.
Sóng tình lưu luyến lại trào dâng .

Giọt Mưa Thu
HN 6/3/2018

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Mạnh
Vũ Mạnh
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi, chúc mừng bài thơ hay nhé.!

Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
5 years ago

Rất hay GMT . Mong được đọc nhiều bài thơ hay của bạn

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Anh đã thấy tình em nè

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

Cứ mỗi mong lại thêm nhung nhớ
Quên được đâu lòng mở đón lòng
Rất thương phận má hoa hồng
Tươi thắm tình người sáng tỏ xinh xinh!

Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng
5 years ago

Chua nhìn thay gi. Cam on ban.

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Tuyệt vời quá iu ah

Nguyễn Tấn Cường
Nguyễn Tấn Cường
5 years ago

Những vần thơ tâm tình thật hay…

Năng Nguyễn Văn
Năng Nguyễn Văn
5 years ago

Anh thấy…rồi❤?❤
⚘chúc mừng em✌❤

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Em ơi đời luôn là vậy đó
Xa nhau rồi để ta thấy thương hơn
Thương những ki gió lạnh đêm trường
Chỉ mình em trong lòng ôm mộng
Và những ngày xuân luôn vội vã
Chỉ minh em khác khoải một mình
Lo mọi việc cho gia đình đẹp
Nhưng em ơi cứ vui trẻ nhé
A tin rồi trời phật sẽ thấu
Những nỗi lòng chung thực của tình ta
Và sẽ có bóng hình người yêu dấu sẽ cùng em đi tiếp những nốt chặng đường
Cho đời đẹp mãi mùa xuân chúng mình dấu thương yêu ạ /19*4*019

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm, chúc mừng em.

Hằng Tím
Hằng Tím
5 years ago

Tuyệt vời lắm chị ơi ??

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Hay lắm thi hữu ! Chúc vui & nhiều thi hứng nhé !

Sơn Hùng
Sơn Hùng
5 years ago

Anh thấy rồi trong đôi mắt của em
Lời nói dối thuở học trò còn đó
Em nói rằng , em không yêu hoa gạo
Sao bắt chờ cho tận đến tháng ba

Do Tri Dung
Do Tri Dung
5 years ago

Anh thấy rồi mắt sáng trong … Nụ cười chúm chím thật là xinh.
Thơ GMT hay tình cảm nhẹ nhàng . Chúc mừng

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Thơ hay quá Em . Tình thơ thật mượt mà sâu lắng quá…

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời e gái .

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Nguyễn Khắc Giỏi
Nguyễn Khắc Giỏi
5 years ago

Mat em la mot cung cbua goc.mot duong fron noi tiep hang mi nay em khoc can den gi anh cumv cho…

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Hay quá … Chúc mừng em …

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
5 years ago

Hay đẹp lắm

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
5 years ago

Thơ tuyệt quá Giọt Mưa Thu.

Mai Anh
Mai Anh
5 years ago

Tuyệt vời

Tuyet Nhung Tran
Tuyet Nhung Tran
5 years ago

Rất thích thơ GMT.Chúc bạn luôn vui nhé

Dương Đinh
Dương Đinh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá bạn

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Bài thơ hay và tình cảm chân thật

Cảnh Nguyễn Thanh
Cảnh Nguyễn Thanh
5 years ago

Cảm ơn TG đã cho đọc những bài thơ đầy trữ tình về tình cảm, tình yêu lứa đôi.

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
4 years ago

Rất tuyệt vời một thi tứ hay
Chúc em vui vẻ dạt dào thi cảm

Huong Pham
Huong Pham
4 years ago

Hay lắm luôn GMT ơi.Cảm ơn nhiều nhé.!

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Cảm xúc lắm chị

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay lắm em..

Phan Anh
Phan Anh
4 years ago

Thật tuyệt vời !
Chúc mừng Em !

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Khoa Nguyen Viet
Khoa Nguyen Viet
4 years ago

Ảnh thấy lòng mình cứ bâng khuâng
Giữa ngày xuân ấy …má em hồng…
Tay đẹp vân vê tà áo lụa
Để bao xao xuyến ở trong lòng….

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời !

Scroll to Top