ANH CHƯA VỀ
Thơ: Bảo Châu
Ta muốn về thăm lại nơi đồi cát
Đã lâu rồi ngọn gió rát chờ mong
Nhớ đến em tình trỗi dậy trong lòng
Chong chong lướt tựa còng lăn trong nắng
Trái nhẹ trôi trên cát bàn chân nóng
Lướt êm êm trong gió quạt chiều hè
Đồi cát đây mùa hạ chẳng tiếng ve
Chỉ xào xạc cát trôi nghe lắch cách
Đã lâu rồi ta không về đồi trách
Sao ra đi để mạch cát buồn tênh
Xưa ta ngồi trên ván trượt chênh vênh
Cứ té ngã lăn kềnh bò trong cát
Thông vi vu tựa đàn ai dạo nhạc
Để người đi nhớ vạt cát quê mình
Nhớ nụ cười trong nắng sớm lung linh
Đẹp biết bao tình quê mình Bình Thuận
Anh chưa về có lẽ em đã giận
Đừng buồn lòng vì anh bận nghe em
Muốn cùng em nghe gió hát dịu êm
Hòa trong cát đợi môi mềm em tặng
Anh chưa về… đồi cát như… tĩnh lặng…
Bảo Châu
23.6.2018
Baĩ cát vàng traỉ daì trong nắng
Anh chưa về em triũ nẵng nhớ nhung
Một thuờ yêu hai đứa đã cùng
Đêm trăng tỏ hai đứa vuì mình trên baĩ cát
Rất yên tĩnh mằm nghe biến hát
Gió rì raò hoà khúc nhạc đaị dương
Nhớ không em buôĩ sáng ấy anh lên đường
Chưa gặp laị baĩ cát yêu bình thuận
Bài thơ hay lắm em ơi!
Chien Phạm Thi
Bài thơ hay giàu cảm xúc ! Hình ảnh đẹp tuyệt vời .. Chúc mừng em nhé chúc vui vẻ hạnh phúc nhé em !
Thơ hay cảnh đẹp lắm em…
Tuyệt vời thơ rất hay cảm ơn tác giả…
Hay em ạ
Em mải mê với biển cả mênh mông
Có nhớ đâu bờ cát vàng trống vắng
Gió chiều hạ nghe lòng mình tĩnh lặng
Em có về trăng đang lặn ngoài kia.
Nỗi buồn này ai cũng ta sẻ chia
Ngoài biển rộng những tia chớp lung linh
Em đi rồi bờ cát chỉ một mình
Khắc khoải chờ ánh bình minh rực sáng.
Sao đêm nay…
Đồi cát đẹp có con cù xoay
Nhưng mẹ cha vất vả bao đời
Như mùa hè chang chang thiếu nước
Nỗi vất vả cực nhọc nơi đây
Con chong chóng cứ xoay xoay xoay
Nhưng cát kia thì thổi vào mặt
Cho quê tôi mắt cứ cay cay
Mời bạn về thăm lại nơi đây
Biển Phan Thiết hôm nay nắng đầy
Gió Phan Thiết sao mà mát thế
Làm mê say bao nhiêu tháng hè
Nơi đây mời bạn ơi có nghe
Hãy về đây nghỉ mát đi nhé
Cùng bạn bè lên đồi cát lẹ
Để vui cùng với đồi cát nhé
Cùng con quay nhẹ xoay xoay xoay
Bạn thời cấp 3 nguyễn thi thanh hoc giỏi nhât lơp….
Bài thơ hay, ảnh đẹp lắm ạ!
Em gái ơi chị muốn đi với em quá. Khi nào chị khỏe chị vào em dẫn chị đi chới nhé. Bài thơ hay cảnh đẹp mộng mơ em ạ.
Hay lắm bạn
Như trời xanh thiếu áng mây hồng
Như bờ môi đợi môi chốn hư không
Anh sẽ về ngay nơi bờ cát ấy
Để môi quyện môi trong áng mây hồng..
Chị chẳng có hoa để tặng em
Chỉ đôi dòng tâm sự sáng sớm nay
Chúc em gái chị luôn vui khoẻ
Trẻ đẹp lung linh tựa đoá hồng
Lòng luôn sảng khoái cùng thơ phú
Cho độc giả thơ đắm đuối tình
Thơ của em hay quá làm nhiều người đi xa đêu nhớ
Cảnh đep, thơ hay, tuyệt vời Tỷ oi. Chúc Tỷ yêu cuô tuần vui vẻ ngâp tràn hanh phúc ?
Hay chị nhé
Hay quá tác giả ơi
Rất tuyệt . Chúc mừng Em !
Thơ rất hay
Rất cảm xúc
Tuyệt vời
Chúc ngày mới an lành hạnh phúc
Thơ em lúc nào cũng dào dạt cảm xúc mềm mại dịu dàng cực kỳ hay tuyệt vời em ạ !
Hay lắm bạn hiền.. Những bài thơ của bạn thật hay..
Chúc mừng bạn bài thơ hay …
Đẹp
Hay lắm chị iu ơi thật cảm xúc
Hay mà đẹp chúc mừng tg nhé
Bài thơ hay dạt dào cảm xúc
Ảnh rất đẹp Tuyệt vời qúa chị iu
Em chúc chị cuối tuần vui vẻ hp mạnh khỏe trẻ đẹp và may mắn nhé chị
Thơ hay lắm , dạt dào cảm xúc em ơi !
Hay quá trời
em gái
Bãi cát vàng nơi anh đã đến
Một chiều về nắng sắp dịu buông
đẹp – vui quá
Bài thơ hay quá chị iu, hình rất là đẹp ạ, mến chúc chị cuối tuần vui vẻ nhé
Tuyệt quá chị ơi
Cha dat con đi trên cát mịn
Ánh mặt trời rực rỡ hào quang
Cảnh đẹp thơ hay chúc bạn buổi chiều vui vẻ ?
Tuyệt lắm chị iu!
Bài thơ dào dạt cảm xúc quá ,ảnh rất đẹp ! Kính chúc chị iu buổi chiều Cuối tuần luôn luôn vui vẻ mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi mãi thành công trong cuộc sống nhất nhé !
thơ hay quá đi
Rất hay TG ơi !…
Bài thơ hay lắm em -anh lại nhớ tuổi thơ đi học trượt đồi cát quê anh
Chiều vui vẻ hạnh phúc nhé Nở❤
Hay quá
Hình ảnh đẹp thơ hay lắm chị iu ơi .
Thơ là mon ăn tinh thần phải ko em?