Bài Thơ: THU THÁNG MƯỜI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU THÁNG MƯỜI
Thơ: Nguyễn Hưng

Sớm tinh mơ tháng mười về gõ cửa
Ánh vàng mơ chia nửa khúc miên sầu
Vần thơ buồn viết dở chẳng trọn câu
Vệt thời gian chân cầu rong rêu phủ

Vẫn chưa qua khúc sông tình thác lũ
Thuyền bơ vơ ngày cũ vẫn đong đầy
Xuôi vạn lý ủ rũ những hàng cây
Sóng kỷ niệm hao gầy lên hốc má

Tháng chín qua theo bước chân vội vã
Đoản khúc thu lã chã phím tơ chùng
Tìm đâu thấy bồi hồi những nhịp rung
Trên lối vắng bão bùng nghe lá trút

Cuộc tình đau đã mòn bao cán bút
Mực tim loang gầy sút tấm thân tàn
Vần thơ sầu vẫn mãi cứ đi hoang
Sóng thu biếc dâng tràn qua miền nhớ

Tháng mười về nhè nhẹ theo cơn gió
Thoảng heo may bỡ ngỡ đến hiên nhà
Có nỗi buồn chợt lặng lẽ xót xa
Một chiếc lá vừa qua đời trước ngõ

Màu nắng thu hanh hao như vàng võ
Cúc ngoài sân lấp ló những cánh tàn
Cuối chân trời lẻ bóng cánh chim hoang
Vầng mây sầu miên man trong tiềm thức

Có còn không trái tim yêu náo nức ?
Loạn nhịp rung rạo rực dưới hàng cây
Còn nữa không những cảm xúc ngất ngây ?
Khi niềm đau đang đọa đầy tâm trí

Trả lại em giày vò trong ý nghĩ
Để thu vàng mộng mị cánh hồng loan
Muốn trả đời tất cả những dối gian
Tháng mười về sẽ tràn đầy nắng sáng

Rồi ngày mai vần thơ lại lai láng
Sắc thu vàng rực rỡ áng mơ say
Trên lối vắng ai khẽ nắm bàn tay
Mùa rụng lá để thay màu áo mới

Nguyễn Hưng
Hà nội, 01/10/2016

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Angela
Phạm Angela
7 years ago

Rất hay anh ạ !

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
7 years ago

Một khoảnh khắc giao mùa; tiếc nuối quá khứ tươi đẹp và có chút mơ mộng đến tương lai đầy ánh sáng và nắng ấm…!
Tuyêt! Chúc mừng Ng Hưng.

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Tháng mười rồi ai gửi nhớ cho nhau?
Giọt mưa trắng giăng ướt màu ảo ảnh
Ý nghĩ cựa mình tựa hình bong bóng
Vỡ chơi vơi câu hát lạnh loang chiều .
*
Tháng mười rồi, cơm nguội vàng nắng xiêu
Lá rơi kín lối người xa quên bước
Hồ Tây sóng gợn môi mùa nuối tiếc!
*
Tháng mười rồi, nỗi nhớ chín đau thương
Ai nhớ,ai quên ,aiqua ,ai lai ?
Ai chạy trốn nhau. Tìm hoài chẳng thấy?
Mùa thu gầy hắt bóng ngóng tình côi .

Anh Thu
Anh Thu
7 years ago

Hay quá, chúc anh Nguyen Hung buổi tối vui vẻ

Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
7 years ago

Tuyệt vời Huynh ơi !

Châu Phương Thu
Châu Phương Thu
7 years ago

Rất hay

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Thơ hay, hình đẹp lắm

Nguyễn Lan Hương
Nguyễn Lan Hương
7 years ago

Bài tho thật da diết voi loi thu tháng muoi . E tặng a cô gái này nhen.hjhj

Hoa Dã Quỳ
Hoa Dã Quỳ
7 years ago

Tho hay chuc mung a

Hoa Trúc
Hoa Trúc
7 years ago

Hay rất hay

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay tuyet

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
7 years ago

Hay tuyệt vời luôn anh ơi!

Scroll to Top