Bài Thơ: ĐƯỜNG THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐƯỜNG THI NHÂN
Thơ: Nguyễn Hưng

Thi nhân hỡi con đường ta theo bước
Đỏ hoen màu giọt nước mắt chợt rơi
Ngàn vần thơ chẳng nói nổi một lời
Rằng yêu em cả đời này không hết

Ta yêu em dẫu cuộc tình đã chết
Dẫu trong lòng còn vết mãi đớn đau
Em giết ta trong chất ngất nỗi sầu
Trái tim này giọt ngâu còn suốt kiếp

Thi nhân hỡi con đường ta bước tiếp
Có giây nào thôi da diết về em
Đã bao lần trên khoé mắt lấm lem
Là những khi bên thềm rơi xác lá

Ta và em giờ hai người xa lạ
Bao kỷ niệm ai xoá đã tàn phai
Mùa đông kia tê tái đến thật dài
Và nỗi sầu nguôi ngoai sao thật khó

Ái ân xưa đã bay theo làn gió
Còn lại ta vò võ với cô đơn
Mượn vần thơ chia sớt những tủi hờn
Trên dặm đường cơn mưa giăng ngập lối

Ngàn nỗi đau xác xơ miền tóc rối
Tình là gì khi vội bước ra đi
Đời thi nhân cũng một lẽ bởi vì
Vịn vần thơ… những khi… tim rỉ máu

Nguyễn Hưng
Hà Nội, 13/02/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hạnh Lâm
Hạnh Lâm
7 years ago

Hay thật ý… sao anh viết đc hay vậy nhỉ ??

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Một bài thơ thật súc động lòng người
Chúc bạn valentines vui vẻ hạnh phúc

Huong Pham
Huong Pham
7 years ago

Phong thái của Doanh nhân…
Mang Tâm hồn Thi sĩ…
Vẻ đẹp thật cao sang…
Sao…phảng phất chút u buồn…?

Hiii… xin gửi đôi dòng cảm nhận với Thi nhân Nguyễn Hưng nhe.
Chúc đêm Valentine An lành và ngủ ngon!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt.good night.

Tuan Nguyenvan
Tuan Nguyenvan
7 years ago

Sao a cu di mot mh vay.

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Thơ thật tuyệt !

Lily Tran
Lily Tran
7 years ago

Đời là thế tình yêu càng day dứt
Nhịp con tim thêm nức nở đớn đau
Trọn cuộc dời ước mãi để có nhau
Mà xót xa chẳng sao khô giọt lệ…

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

bài thơ hay tuyệt ! nguyễn hưng ơi

Thiloi Pham
Thiloi Pham
7 years ago

Nha tho hay va tam trạng qúa ah

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

Thơ anh Nguyễn Hưng hay quá.

Dương Cát Trắng
Dương Cát Trắng
7 years ago

Cảnh đẹp thơ hay nhưng thật buồn anh ạ.⚘Đêm an lành chúc ngủ ngon.???

Nguoibian Sunshine Toyou
Nguoibian Sunshine Toyou
7 years ago

Tuyệt quá

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Xin chào Nguyễn Bính thời nay.

Định Mệnh
Định Mệnh
7 years ago

Hay quá luôn anh

Tôn Vương
Tôn Vương
7 years ago

Hay lắm bạn!

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
7 years ago


Tình lỡ làng,này ai ơi có thấu?…
Yêu làm gì để gánh nặng nỗi đâu!
Tình yêu ư?muôn vạn sắc màu
Yêu lầm lỡ,ôm nỗi đau suốt kiếp !

Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Chúc vui bạn nhé bạn xứng đáng có vị trí trong hội thơ.

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Hay từ nội dung đến ca từ, bài thơ làm xao xuyến lòng người quá tác giả ơi

Hà Chinh
Hà Chinh
7 years ago

Cảm xúc …Tuyệt anh NH.!

Châu Phương Thu
Châu Phương Thu
7 years ago

Rất hay anh ạ

Hoa Dã Quỳ
Hoa Dã Quỳ
7 years ago

Hay lam a chuc mung a nha

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
7 years ago

Quá hay

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
7 years ago

Nguyễn Hưng ngày mới ngọt ngào

Tây Hồ
Tây Hồ
7 years ago

Câu cuối của bài hay quá !
********
Chúc thi nhân dào dạt tứ thơ hay…

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Tuyệt vời lăm a

Bách Hợp Hoa
Bách Hợp Hoa
7 years ago

Tr.. Sao thơ cứ ngọt thía chạ bít.. Hic hic

Hệ Ţhôʼng Messengěr
Hệ Ţhôʼng Messengěr
7 years ago

Bài thơ mượt mà, êm ái lắm Nguyễn Hưng!

Duong Linh
Duong Linh
7 years ago

Hay quá anh.

Dung Kim
Dung Kim
7 years ago

Gieo vần thơ cho khát vọng tươi màu
Hong nỗi nhớ trong câu tình cháy bỏng
Có ai hiểu con tim còn ấm nóng
Rạo rực yêu như sóng vỗ mạn thuyền

Bài thơ hay quá DK xin hoạ vài dòng nha

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thank you chúc đêm vui vẻ

Nguyễn Thi Huong
Nguyễn Thi Huong
7 years ago

Em sẽ nhớ anh vô cùng

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
7 years ago

Tình là chi mà khiến ai đau khổ
Tình là gì mà ai đó lệ rơi
Một người đi một người ở lại
Kẻ cười người khóc trách aì oan !!!

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
7 years ago

thơ hay nhưng buồn.

Scroll to Top