Bài Thơ: ĐÀNH LÒNG VẬY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐÀNH LÒNG VẬY
Thơ: Nguyễn Hưng

Em buồn không khi ta đành xa lạ ?
Câu yêu thương ngỡ đã thắm môi hờn
Sao chiều nay gió rít đến từng cơn ?
Vùi giấc mộng chập chờn trong mưa thác

Bao yêu thương từ nay đành tan tác
Hoá bụi trần ngơ ngác bóng tàn thu
Linh hồn anh vất vưởng giữa sương mù
Gọi tên em âm u không tiếng vọng

Đã đi rồi xin em hãy bảo trọng
Nhớ làm gì giọng nói một người dưng
Giấc mơ hoa cũng chỉ mới lưng chừng
Đâu đáng để phải rưng rưng khoé mắt

Ngày hôm nay nỗi đau này như cắt
Thêm một lần vắt cạn trái tình si
Bao nhớ nhung còn lại được những gì
Ngoài nỗi đau ôm ghì không thể dứt

Lỡ phím đàn sợi tơ duyên đành đứt
Thương kỷ niệm ai vứt giữa chiều thu
Cuộc đời này cũng chỉ tựa phù du
Đành lòng vậy cho dù người quay bước ?

Nguyễn Hưng
Hà nội, 14/04/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Linh
Trần Linh
7 years ago

Ảnh đẹp lắm

Hoa Trúc
Hoa Trúc
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Nguyễn Hưng

Ha Tran
Ha Tran
7 years ago

Hay tuyệt anh Hưng

Trịnh Hoài Thu
Trịnh Hoài Thu
7 years ago

«Đã đi rồi xin em hãy bảo trọng
Nhớ làm gì giọng nói một người dưng
Giấc mơ hoa cũng chỉ mới lưng chừng
Đâu đáng để phải rưng rưng khóe mắt.»

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
7 years ago

Lúc nào cũng tuyệt lắm anh ạ
Chúc anh ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui ạ !

Mai Vinh
Mai Vinh
7 years ago

Hay lắm

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Chúc mừng em có bài thơ hay cuối tuần vui vẻ

Thanh Hải Phạm Thị
Thanh Hải Phạm Thị
7 years ago

Hay quá

Cao Hoan
Cao Hoan
7 years ago

Bao cuộc tình vỡ mộng trong dang dở
Khiến se lòng trăn trở cả đêm thâu .
Mong các em có phép nhiệm màu
Để xứng đáng cùng nhau trong hạnh phúc .
Thơ hay quá nhưng buồn rầu se thắt
Nặng nỗi sầu siết chặt mãi bờ môi .

Sit Tran
Sit Tran
7 years ago

Cảm xúc quá. Tuyệt vời

Honggai Hoa
Honggai Hoa
7 years ago

Thơ hay!

Triệu Tiến
Triệu Tiến
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Nguyễn Hưng .

Phạm Ngọc Minh
Phạm Ngọc Minh
7 years ago

Thi sĩ thả thính . hehe

Mùa Nước Nổi
Mùa Nước Nổi
7 years ago

Có lẽ nào anh lại iu em

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Thơ rất hay ảnh rất đẹp. Chúc anh buổi trưa vui vẻ hạnh phúc nhé anh

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
7 years ago

Cây to – cái vấu cũng to
Cớ sao Hưng nguyễn lò dò đứng đây ?
Nếu mà lùi nữa là gay
Nó cộc 1 cái có ngày … mất chơi !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Tuyệt vời thơ ảnh đẹp

Anh Ttran
Anh Ttran
7 years ago

Thơ buồn quá đọc xong cũng mang tâm trạng như nhà thơ Nguyễn Hưng bạn

Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
7 years ago

Tác gỉa Nguyễn Hưng cho đọc cảm xúc này vào chiều thứ 7 chẳng khác nào xát muoi vào tim.hehehe. Cảm ơn nhé NH.

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
7 years ago

Này nhà thơ ơi!
Em xin họa một bài nhé
LỜI ĐẮNG

Lời yêu thương
Sau bao ngày em mới có
Sao dễ dàng có thể buông rơi
Nhưng anh ơi
Trái đắng này em không sao nuốt nổi
Sau bao lần hàn gắn vết thương
Thôi nhé dấu yêu^
Thôi em đành buông bỏ
Bỏ lại
Đắng, cay, mặn, chát cho đời
Buông^
Lời từ biệt một mỗi tình sy
Con đường chung, không thể nào đi tiếp
Khép lại thôi! một giấc mơ tròn vẹn
Về ngôi nhà và những đứa trẻ xinh
Xếp lại
Yêu thương em in hình tim vỡ
Để còn^
Hoài nhớ về cái thuở có nhau
Dẫu biết rằng là đắng, là cay
Nhưng ấy.!
Là hương vị muôn đời em nhớ
Biết không anh?Người gieo trái đắng?

Thuhoa Nguyễn

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

rất hay

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Hay lắm..

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
7 years ago

Nguyễn Hưng bài thơ hay .. nhưng có 1 chút buồn ..đồng cảm cùng bạn oy ..chúc bạn luôn vv hạnh phúc nha

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Hay lắm chú nhật vui vẻ nhé bạn

Lan Hương
Lan Hương
7 years ago

Chúc anh CT vvhp.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
7 years ago

Trai đẹp thơ hay

Hoàng Thị Thủ
Hoàng Thị Thủ
7 years ago

Bài thơ hay

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay !

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
7 years ago

thơ hay cảm động, hình ảnh đẹp!

Ngô Ngọc Bích
Ngô Ngọc Bích
7 years ago

Rất hay em

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
7 years ago

Thơ hay quá hình ảnh đẹp

Chanh Lộn Hạt
Chanh Lộn Hạt
7 years ago

Hay,dat dào như sóng vỗ biển đông

Thị Sinh Hoàng
Thị Sinh Hoàng
7 years ago

tuyet voi lam anh nguyen hung

Mai Lê
Mai Lê
7 years ago

Rất lãng mạn!

Chiên An
Chiên An
7 years ago

Pun da diêt’

Hanh Le
Hanh Le
7 years ago

Vui lên em phận đã rồi
Trong lòng đau khổ quyết buông trôi
Coi như duyên phận không nghiệp lối
Ta đành rẽ lối chẳng lôi thôi !

Hoa Linh Tóc
Hoa Linh Tóc
7 years ago

Đep trai

Mai Phương Thuý
Mai Phương Thuý
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Scroll to Top