Bài Thơ: HANH HAO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HANH HAO
Thơ: Nguyễn Hưng

Có nhiều lúc anh nhớ em da diết
Trên đường đời còn biết có gặp nhau
Cuộc tình xưa biền biệt cánh chim câu
Rêu phủ kín nhịp cầu duyên đã gãy.

Người xa rồi kỷ niệm yêu còn đấy
Đường anh đi chỉ thấy bóng phượng hồng
Giữa mùa hạ đỏ cháy nỗi chờ trông
Bặt cánh nhạn sang sông từ độ ấy.

Đã bao mùa trôi qua bàn tay vẫy
Khi hạ về bỏng giãy bước anh đi
Nỗi nhớ em lại kéo đến thầm thì
Đẫm giọt lệ trên mi ngày nắng khát.

Những chiều hạ oi nồng không gió mát
Rụng đỏ đường tan nát cánh hoa rơi
Một mình anh lặng lẽ đứng bên đời
Cố nắm níu đầy vơi trong ký ức.

Làm sao đây để xua cơn nóng bức ?
Đang cuồng điên rưng rức trái tim anh
Gắng để quên ân ái đã đoạn đành
Mà hạ về… lại hanh hao quá đỗi.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/05/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tùy Phan
Tùy Phan
7 years ago

Bài viết hay quá! Chúc mừng anh nhé!

Lương Cẩm Quyên
Lương Cẩm Quyên
7 years ago

Ôi thính lại ướt áo em

Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu
7 years ago

Sao hay quá vậy.

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
7 years ago

Hay wa

Huỳnh Vân
Huỳnh Vân
7 years ago

Hay quá tác giả ơi !

Thu Thu
Thu Thu
7 years ago

Cảnh đẹp quá.

Hạt Sen
Hạt Sen
7 years ago

Nhìn gì mà xa xăm vậy anh?

Cao Hoan
Cao Hoan
7 years ago

Hạ đang về mà ngỡ nắng hanh hao
Nắng cháy bỏng lệ tuôn trào khóe mắt .
Đường muôn nẻo biền biệt xa mong gặp
Cánh phượng hồng còn ấp ủ duyên phai .

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Bai tho hay chuc buoi chieu vui ve

Anh Ttran
Anh Ttran
7 years ago

Cảm xúc buồn da diết Nguễn Hưng bạn.

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
7 years ago

Hạ về e ấp phượng hồng
Cô em xóm ấy lấy chồng năm nao
Nhớ em ngồi bệt … bờ ao !
Trời oi bức quá lẽ nào … lại bơi ?

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
7 years ago

Tho hay lam a ui a coi chung ca can chan do a hihi

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
7 years ago

Hay qua ng hung oi chuc ngay moi vui tuoi

Khue Minh
Khue Minh
7 years ago

Dạt dào cảm xúc. Thật tuyệt.

Trái Tim Mùa Thu
Trái Tim Mùa Thu
7 years ago

Hay quá!

Trần Ngọc Cẩn
Trần Ngọc Cẩn
7 years ago

Ảnh rất đẹp lời thơ anh viết hay tuyệt vời

Hoàng Hồng
Hoàng Hồng
7 years ago

Thật cảm xúc ! Rất hay

Nguyễn Quý
Nguyễn Quý
7 years ago

Ôi thơ hay cảnh đẹp ngừ đẹp

Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
7 years ago

Hay quá anh

Song Yên Nguyên Thi
Song Yên Nguyên Thi
7 years ago

” Cuộc tình xưa, biền biệt cánh chim câu.
Rêu phủ kín , nhịp cầu duyên đã gãy”
Hay quá!
Nàng nào mà có diễm phúc được thi sĩ yêu và nhớ khóc mãi đến lệ thành sông thành suối thế?

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ hay lắm tg ơi

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Thơ hay quá nhà thơ ơi. Chúc anh buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
7 years ago

Rất tuyệt. Cảm ơn tác giả.

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
7 years ago

Bài thơ rất hay anh .

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
7 years ago

Thơ hay anh ạ

Hanh Phuc
Hanh Phuc
7 years ago

Thơ hay hình đẹp .Rất tuyệt.nhưng mà buồn quá.
Chúc tác giả luôn vui.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay , dạt dào cảm xúc ,
Ảnh đẹp

Phạm Hương
Phạm Hương
7 years ago

Tay ôm một mảnh trăng sầu
Có yêu mới biết tình đầu khó quên.

Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn
Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn
7 years ago

Một bài thơ thật tuyệt vời e ơi. Chú tâm trạng nhieu

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Cah dep wa b..

Chuot Pham
Chuot Pham
7 years ago

Bài thơ hay quá .chúc a buổi tối vv

Trúc Lâm
Trúc Lâm
7 years ago

Lãng tử đa tình … Đi đâu cũng có thơ hay… Hì hì

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Scroll to Top