Bài Thơ: NGANG QUA NỖI NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGANG QUA NỖI NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

( Song thất lục bát – khoán thủ )

VẮT dòng sông ngang qua nỗi nhớ
CHIỀU dần trôi nức nở giọt châu
ĐỦ đầy ai gọi cơn ngâu ?
MỘT mai ai nhớ câu thề gió bay

CƠN mưa hạ xoè tay uống cạn
SAY được không lúc gạn tình trôi ?
KHOÉ sầu héo hắt trên môi
MI cay lệ ứa tình côi mất rồi

CHỢT đắng đót xa xôi một thuở
THẤY nôn nao sóng ngỡ triều dâng
CAY trên mắt ướt một phần
CAY vào tim máu ngàn lần ai ơi

LỆ năm nào đã rơi hạ cũ
TRÀO qua mùa ướt rũ chiều nay
VẮT CHIỀU ĐỦ MỘT CƠN SAY
KHOÉ MI CHỢT THẤY CAY CAY LỆ TRÀO

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Hoan
Cao Hoan
7 years ago

VẮT qua một khúc sông dài
CHIỀU chiều chiều mây phủ che hoài nắng hanh .
ĐỦ vàng chín trái ngọt lành
MỘT chiều khúc hát trăng thanh gió ngàn.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Ảnh đẹp thơ hay anh nhề

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Đong đầy giọt đắng .. rất hay NH.

Uyen Nguyenthao
Uyen Nguyenthao
7 years ago

Thơ hay lắm hình lại đẹp

Lên Phan
Lên Phan
7 years ago

Rất hay! Trên cả tuyệt vời?

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Phạm Angela
Phạm Angela
7 years ago

Thơ hay quá anh !

Lý Thu Thảo
Lý Thu Thảo
7 years ago

Tuyệt lắm anh Nguyễn Hưng

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Hay quá !

Anh Ttran
Anh Ttran
7 years ago

Chờ ai và đợi ai Nguyễn Hưng bạn

Trang Nguyen
Trang Nguyen
7 years ago

Anh tài quá anh Nguyễn Hưng!

Duyên Lê
Duyên Lê
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lãng mạn nữa .chúc mừng a nhé !

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
7 years ago

Tho hay anh dep wa

Hoang Mai
Hoang Mai
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm người ơi!

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
7 years ago

hay

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Hay lam a

Vị Ngọt
Vị Ngọt
7 years ago

Trai đẹp

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

hay lắm nguyễn hưng ơi !

Thu Vân
Thu Vân
7 years ago

Hay quá em ơi.

Oanh Oanh
Oanh Oanh
7 years ago

Tho rât hay tg rât đep chuc ngu ngon nha…

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Ảnh đẹp trai quá !

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
7 years ago

Lệ trào ra lăn trên gò má
Rơi vào lòng buốt giá tim côi
Dù nay xa cách vạn trường
Nhưng lòng vẫn nhớ một thời bên ai !!!

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
7 years ago

Hay lắm Anh

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Ui. Thơ rất hay và cảm xúc quá. Chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé.

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
7 years ago

Vắt trời để có mưa rơi
Vắt đời để có những lời sót đau
Thương người lệ hứng bằng thau
Tình này chẳng biết … mai sau thế nào ?

Mai Giới
Mai Giới
7 years ago

Hay

Dương Kim Cương
Dương Kim Cương
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Hay b..

Hoan Le
Hoan Le
7 years ago

Hay lắm anh ạ

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá!

Trúc Lâm
Trúc Lâm
7 years ago

Tuyệt vời cả hình và thơ

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Scroll to Top