KHÔNG ĐƯỢC KHÓC
Thơ: Nguyễn Hưng
Chia tay rồi anh biết em sống sao ?
Cứ nghĩ đến lại nghẹn ngào tiếng nấc
Đã từng quen vỗ về nhau tròn giấc
Rồi bây giờ ai nhắc giục canh khuya ?
Cứ tưởng rằng sẽ chẳng có cách chia
Sao bây giờ mưa đầm đìa trên lối ?
Màu hoa hồng tặng nhau thuở bối rối
Vẫn ngập lòng tựa máu xối trong tim.
Bao nước mắt anh đã gắng nén kìm
Vì đời này tìm được nhau không dễ
Cớ sao trời bắt trái ngang như thế ?
Yêu kiệt cùng lại chẳng thể bên nhau.
Và anh biết em đang quá đớn đau
Vùi thân xác vào nỗi sầu mưa thác
Yêu dấu ơi tại sao không thể khác ?
Nhận chia lìa để ngơ ngác không nhau.
Mùa tháng tư đã rụng trắng hoa cau
Duyên lỡ rồi kiếp sau xin trọn ước
Bao kỷ niệm chắt chiu từng có được
Cất vào lòng hằn vết xước không phai.
Vẫn nguyện cầu em hạnh phúc ngày mai
Và quên đi hình hài một gã ngốc
Anh trở về trên con đường cô độc
Cố dặn lòng không khóc biết được không ?
Phía không em… là nỗi nhớ mênh mông
– Nguyễn Hưng –
HN, 09/06/2017
Ảnh : sưu tầm
Rất tuyệt anh ạ!
Thơ tình ướt át lãng mạn hình ảnh đẹp chúc mừng bạn nhé .
Kệ em… cứ khóc
???… này thì thơ này.. hay chít mất ???
Đọc thơ muốn khóc quá
Hay lắm anh
Tuyệt vời em Nguyễn Hưng
Bài thơ rất hay anh! Hic
Hay .cam on ban
Chúng mình đã để lạc mất nhau
Từ dạo ấy thôi không vì nhau nữa
Sau nhiều năm em giận mình lần lữa
Để tim gầy thao thức những canh thâu
Xa nhau rồi kỷ niệm buổi ban đầu
Em gói lại chôn vùi bao say đắm
Kim lang ơi , muôn vàn lời sâu thẳm
Sâu cay nào cũng buốt giá phải không ?
Hương cau thơm giữa mưa rơi vần vũ
Có thể nào lối cũ lại lìa xa .
Phía không em nước mắt nhạt nhòa
Anh trở về trong cõi vắng phôi pha.
Bài 4 trong ngày ..
XUÂN TÀN
Xuân đã tàn trên vòm lá sum xuê
Nhánh bằng lăng như khát hè gọi nắng
Giữa mênh mông là một khoảng rất lặng
Đưa ta vào sâu lắng của cơn mê
Chiều hôm nay bước chân lại tìm về
Nơi góc nhỏ ta từng nghe tình khát
Bản nhạc ấy ngọt ngào mà bỏng cháy
Tim nghẹn ngào tan chảy mảnh hồn côi
Đã xa rồi của một thuở xa xôi
Bao ước hẹn ghi thành lời nặng chở
Chuyến đò ngang ghép mảnh duyên không nợ
Nên vội vàng tan vỡ giấc mộng hoa
Em cố níu trong dòng lệ nhạt nhòa
Vòng tay ấy một thời ta say đắm
Nhưng bất lực đành nhờ mây gửi gắm
Nỗi mong chờ từ sâu thẳm tình em
Chia tay rồi ngày cũng sẽ như đêm!
Tâm trạng wá àk bàj thơ hay lắm ạ
Thơ hay . Buồn .
Người ơi đừng viết thơ buồn.
Làm cho ai đó lệ tuông mất rồi
Chia tay rồi ai có vấn vương ko
Hay thoáng nhớ rồi quên dần tất cả
Dẫu biết rằng xa nhau là đau khổ
Bởi đường đời muôn lẻo biết chọn xao
Yêu dấu ơi tạu sao không thể khác
Nhận chia lìa để ngơ ngác không nhau
Thơ hay lắm anh Nguyễn Hưng
Thơ hay. Chúc anh đêm an lành ngủ ngon mơ đẹp
Tho hay
Điêu
Nhưng mà hay!
Hay !
Thật ý nghĩa
Anh cô quên đi thương nhơ lam gi tinh mimh như lá me bay nên đg ai nây đi
Hay wa luôn
Rất hay.
Hay quá bạn
Buon nhung van rat hay.
Hay lắm anh
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !
Hay quá
Hay nhung buon.
Thơ hay mà tâm trạng quá
Đêm phủ xuống mình em lặng lẽ
Tấm thân gầy nhỏ bé bơ vơ
Mong anh mong đến từng giờ
Canh khuya một bóng anh giờ ở đâu
Đêm khắc khoải dòng châu ướt đẫm
Năm canh dài lạ lẫm phương xa
Thương mình lại tủi phận hoa
Hồng nhan bạc phận hay là chẳng duyên
Hay .
Hay quá
thơ rất hay, cảm động . chúc bạn luôn vv,hp!
Chia tay rồi ai nhớ ai quên
Dấu trong lòng những nỗi niềm bất tận
Dù ngày mai mình xa nhau thật
Kỷ niệm buồn sin hãy sẻ làm đôi
Đừng quên đi những niềm vui thân mật
Sin đừng quên những kỷ niệm đã qua
Dù tất cả có thể xóa nhòa
Kỷ niệm đẹp sin giữ làm lưu niệm
bài thơ hay nhiều cảm xúc đầy ý nghĩa chúc tác giả buổi tối v v an lành h p nhiều niềm vui