Bài Thơ: CHIỀU TRÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHIỀU TRÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh )

Bóng đổ nghiêng chiều quạnh quẽ sông
Trào dâng nỗi nhớ quặn trong lòng
Không còn những buổi say ngàn nhớ
Đã hết bao ngày gửi vạn mong
Mộng vỡ sầu vương nhoè mắt đỏ
Tình tan hận trỗi nát mơ hồng
Vì đâu khuất nẻo vùi tin nhạn ?
Để bến âm thầm mãi đợi trông

– Nguyễn Hưng –
Hn, 11/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Chiều chiều ra đứng bờ sông
Đau lòng vì nhớ người không ra người
Nói ra sợ chúng bạn cười
Tôi thuỷ chung mãi … với người ..,đã đi !

Suong Mai
Suong Mai
6 years ago

Hay . Đầy tâm trạng em à.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Đa sắc màu anh nhỉ?
Chàng thi sĩ tài hoa

Nguyễn. Châu An Hạnh
Nguyễn. Châu An Hạnh
6 years ago

Hay lắm Nguyễn Hưng à, man mát thi vị đậm tình

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và bình luận động viên ! Chúc cả nhà ngày mới an nhiên !

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Hay tuyệt bạn

Scroll to Top