Bài Thơ: BÀI THƠ VIẾT LỠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BÀI THƠ VIẾT LỠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Bao nỗi buồn có vừa trong chiếc lá ?
Để thu về tất cả sẽ tàn phai
Ước cuộc đời không trở trăn vì đã…
Nặng trong tim bóng dáng một hình hài.

Muốn một lần được buông vào xa ngái
Tựa lá rơi bay mãi đến nơi nào
Rồi lặng lẽ một góc buồn tê tái
Quên phận mình gió cuốn đã chênh chao.

Gió hoang lạnh từ mùa đông xứ lạ
Chiều hôm nay tơi tả những vạt sầu
Mà từ lâu ta ngỡ mình tượng đá
Sao trong hồn vẫn lã chã giọt ngâu ?

Bao lá rụng mùa thu làm sao đếm ?
Cũng như đời ai nếm hết chua cay
Mùa trăng rằm ai chia hồn khuyết nửa
Tặng cho nhau cay đắng với đoạ đày.

Rồi ngày mai có còn ai nuối tiếc ?
Khi thu về trên chiếc lá cô liêu
Bài thơ tình một chiều thu tím biếc
Còn nghĩa gì… khi viết giữa mùa phai.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 15/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

H viết rất hay

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Dạ em biết rồi ạ

Thanh Minh Tran
Thanh Minh Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay!

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

BÀI THƠ VIẾT TIẾP

Dẫu chẳng thể gói buồn trong chiếc lá
Nhưng Thu về quá khứ cũ nhạt phai
Hãy vui lên vì bên đời anh đã
Có mùa em nguyên vẹn một hình hài.

Đừng lặng lẽ lang thang miền xa ngái
Điểm dừng chân ở mãi tận phương nào?
Gom tất cả những gì còn tê tái
Trả mây trời hết vạn nỗi chênh chao.

Đừng tìm quên trong vòng tay xa lạ
Để men say nghiêng ngả mắt Thu sầu
Đâu có phải trái tim anh hóa đá
Vẫn ấm nồng dù đã thấm mưa ngâu.

Đã yêu rồi làm sao đong với đếm
Người thương người ai thích nếm đắng cay
Sao bắt tội trái tim em chia nửa
Nửa yêu anh, nửa cam chịu đọa đày?

Chưa bao giờ em một lần nuối tiếc
Anh hững hờ, em lạnh giá hoang liêu
Vẫn đợi chờ ngày mai trời xanh biếc
Nắm tay nhau ta dạo bước trong chiều.

Thu Thu

Tuc Phan
Tuc Phan
6 years ago

Viết rất hay

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu dã ghé đọc thơ, hoạ thơ và khích lệ. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ !

Huu Phu Nguyen
Huu Phu Nguyen
6 years ago

Hay anh

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Rẩt hay và đẹp

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà cuối tuần tràn ngập niềm vui !

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Ngot Phan
Ngot Phan
6 years ago

Ngot Phan rất hân hạnh được anh nhận lời mời kết bạn
Chúc anh luôn vui khỏe và hp

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Cám ơn nhiều nhé Nh bài thơ rất hay chúc buổi tối an lành may mắn

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà một ngày Chủ nhật thật thư giãn và vui vẻ hạnh phúc !

Scroll to Top