MỘT BÓNG
Thơ: Nguyễn Hưng
( ngũ độ thanh, bát láy, thủ vĩ ngâm )
Quạnh quẽ bên đường chỉ bóng ta
Màn đêm ảo não đến buông sà
Mơ màng đợi trống khua chày gõ
Thổn thức mong ngày rộn vũ ca
Bước lẻ âm thầm sương đẫm lạnh
Trăng tàn lặng lẽ ánh mờ xa
Đìu hiu ngõ vắng hồn xiêu đổ
Quạnh quẽ bên đường chỉ bóng ta
– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 05/10/2017
Ảnh : sưu tầm
Hay! Nhận hoa thôi huynh ui…
Hay
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé đọc thơ và bình luận góp vui ! Chúc cả nhà ngày mới an nhiên, hạnh phúc !