Bài Thơ: BÓNG SẦU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

BÓNG SẦU
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh, lưu thuỷ đối, bát vận đồng âm )

Ngõ nhỏ phòng côi một bóng sầu
Đêm buồn quạnh quẽ bởi vì đâu ?
Hồn nghe đổ bến miền biên mậu
Gió ngỡ lùa trăng động uyển lầu
Có phải ai còn thương dạ nẫu
Hay là kẻ lại muốn trời ngâu
Ngàn sao lệ đẫm vì nung nấu
Chắc chỉ mình ta mãi nguyện cầu

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 05/10/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
7 years ago

Điêu?

Cao Hoan
Cao Hoan
7 years ago

Đơn côi vần vũ dưới canh thâu
Lẻ bóng quạnh hiu gợi nỗi sầu
Gió hỡi thổi đâu gieo buồn thảm
Hồn say ôm mộng nặng hồn đau .

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
7 years ago

Ngõ nhỏ phòng đơn một bóng sầu
Có người khóc mãi suốt canh thâu
Cũng sợ khóc mãi ko người biết
Ra đến cầu thang để đập đầu !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé đọc thơ và bình luận góp vui ! Chúc cả nhà ngày mới an nhiên, hạnh phúc !

ThuyAn Mai
ThuyAn Mai
7 years ago

Quá tuyệt ah

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, cảm tác và chia sẻ cảm nhận. Xin chúc cả nhà những ngày cuối tuần đong đầy hạnh phúc yêu thương !

Scroll to Top