SẦU RƠI MIỀN NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng
( song thất lục bát, khoán thủ )
CHIỀU một bóng nghe hồn man mác
NAY hết rồi tan tác mộng loan
TÔI mang nỗi nhớ lên ngàn
GÓI vào cơn gió buông tràn vào thu.
ĐẦY tâm tưởng lời ru ký ức
VƠI làm sao thổn thức bao đêm
THẢ trôi mộng ước êm đềm
VỀ nơi tĩnh lặng vương thềm lá rơi.
MIỀN ân ái xa vời cuối hạ
NHỚ thuở nào từng đã trao nhau
LẠI quên hẹn hứa ban đầu
RƠI ngàn giọt lệ đêm thâu võ vàng.
VÀO dĩ vãng thấy càng thêm đắng
SẦU theo nhau giăng mắc tả tơi
CHIỀU NAY TÔI GÓI ĐẦY VƠI
THẢ VỀ MIỀN NHỚ LẠI RƠI VÀO SẦU.
– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 07/10/2017
( P/s : Câu khoán trích bài ĐẦY VƠI thơ Nguyễn Hưng )
Ảnh : tác giả
Hay quá A
Hay quá! Ảnh dep
Đàu tuần mới vui nhé em
Rất tuyệt vời ạ.!
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc tuần mới vui vẻ nhóe anh
Em nhìn anh k giống sầu riêng đâu
Hay quá bạn ..ii
chúc ban ngày mới vv hp
Rất tuyệt vời a oi
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng anh em tặng anh
hay lắm anh!
Hay quá trời luôn a ơi ! Bài thơ tình cảm quá ! Huhu
Lại thích hai câu cuối. Hiiii
Tuyệt vời
HOẠ
CỐ QUÊN
CHIỀU lãng vãng đường xưa lá rụng
NAY vắng em cảnh cũng úa nhầu
EM nào thấu hiểu gì đâu
ĐỌC trang nhật kí tình đầu khó quên
THƠ anh vẽ mộng huyền lai láng
SẦU giăng ngang muôn vạn nổi lòng
THẢ hờn nhắn gửi lời mong
VỀ thương lối cũ chép dòng nhạt phai
NIỀM khắc khoải nắng cài hoa bạc
NHỚ tóc xanh giờ khác xưa rồi
TÌM hoài vương vấn đời côi
CÂU thơ lạc bước bồi hồi đắng cay
CHUYỆN dĩ vãng đoạ đày thân xác
TÌNH cố quên xào xạc duyên đầu
CHIỀU NAY EM ĐỌC THƠ SẦU
THẢ VỀ NIỀM NHỚ TÌM CÂU CHUYỆN TÌNH.
MDH
Thơ hay tuyệt quá. Ảnh đẹp chúc mừng bạn nha
Rất hay !
Quá hay Tác giả ơi
NỖI SẦU RIÊNG MANG
CHIỀU Đông lạnh…buốt nhàu nỗi nhớ
NAY gợi buồn , một thuở yêu nhau
TÔI luôn…tưởng nhớ mộng đầu
GÓI tròn câu hẹn , thắm màu ái ân
ĐẦY tâm sự …bao lần muốn ngỏ
VƠI sầu riêng , đã tỏ cùng anh
THẢ niềm..mơ ước duyên lành
VỀ cùng Trúc Mã , Mai Thanh kết tình
MIỀN ước mộng …hương trinh đã vỡ
NHỚ mà chi ? bỡ ngỡ hồn đau
LẠI mơ …xây đắp nhịp cầu ?
RƠI miền sâu thẳm , tình nào thủy chung ?
VÀO thuở ấy…chẳng cùng chung bước
SẦU đeo mang , hạnh phúc xa rời
CHIỀU NAY ..TÔI GÓI ĐẦY VƠI
THẢ VỀ MIỀN NHỚ LẠI RƠI VÀO SẦU./.
Bài thơ hay, ý từ sâu lắng Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhen
Hay lắm ! Man mác hồn thu …
Công phu như thể Nguyễn Hưng
Xin gửi lời đẹp chúc mừng rạng danh
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi tối đầu tuần nhiều niềm vui !
Hay vậy !
Thơ rất hay hình rất tuyệt vời chúc mừng tg chúc
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà đêm an lành ngủ ngon !
Thơ đọc ùi
Vưỡn nợ bài họa theo lời hứa
Em khen hình chẹp nhóe?
Thơ hay tuyệt
Hay