ĐÁM CƯỚI XINH
Thơ: Nguyễn Hưng
( song thanh, bát láy, hoạ Phạm Quân)
Xôn xao đám cưới được truyền hình
Bỡ ngỡ chiều hồng bóng nắng xinh
Gió hát thầm thì bên cửa sổ
Thơ ngâm thánh thót giữa tiền đình
Du dương điệu nhạc chào ngày thắm
Khấn khứa bàn thờ tạ Phật linh
Chật chội hai nhà ngồi xúm xít
Hân hoan chúc phúc buổi tròn tình
– Nguyễn Hưng –
Hn, ngày 13/10/2017
P/s :
1. Song thanh : các cặp cùng dấu trong 1 câu :
Xôn xao – đám cưới – dừng hình
Bỡ ngỡ – chiều hồng – bóng nắng
Gió hát – thầm thì – cửa sổ
Thơ ngâm – thánh thót – tiền đình
Du dương – điệu nhạc – chào ngày
Khấn khứa – bàn thờ – tạ Phật
Chật chội – nhà ngồi – xúm xít
Hân hoan – chúc phúc – tròn tình
2. Bát láy : Xôn xao – Bỡ ngỡ – thầm thì – thánh thót – du dương – khấn khứa – chật chội – xúm xít – hân hoan )
Ảnh : sưu tầm
tho hay lam do mờ dam cuoi a dep trai pk
Ối dzời tiền đình của sếp có thơ lun hử
Nguyễn Hưng bạn, đám cưới vui quá xá là vui
“Xôn xao đám cưới đẹp dừng hình”
Là gì bạn ơi.
Trả lễ anh này
ĐÁM CƯỚI QUÊ EM
Lao nhao đám cưới được truyền hình
Bọn lại rì rầm ngắm gái xinh
Mấy bác khề khà bên rượu thịt
Bao cô ríu rít cạnh chùa đình
Ồn ào chị nọ ca Tâm Tít
Ngọng nghịu chàng này réo Chế Linh
Tiếng pháo đì đùng …ôi thật tuyệt
Em xi ( MC ) giọng ngọt nói tài tình .
Quân Phạm (LTN )
13/10/2017
Ảnh đẹp quá , chôm luôn
Mềnh nại phại cắp xách đớn trường…
Em chào Thầy ạ ?
tuyet vời hay cảm ơn anh
Dạo này có vẻ giỏi hơn cô nhìu ùi á
Cô vác sách đi học lại đây Thu Thu ới?
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Mến chúc cả nhà ngày cuối tuần thư giãn vui vẻ !