THÊNH THANG CHIỀU
Thơ: Nguyễn Hưng
Có những chiều thật quá đỗi dịu êm
Từng thoáng gió lăn mềm trên cỏ mướt
Ngàn cánh hoa rung rinh chờ đến lượt
Đón sương mờ thấm ướt đoá môi xinh.
Có những chiều giọt nắng thật lung linh
Đậu mái nhà yên bình trong nốt nhạc
Ta lặng nghe tiếng lá vàng xao xác
Thoảng nỗi sầu man mác tiễn thu đi.
Giữa mênh mang nghe nỗi nhớ thầm thì
Chợt ao ước diệu kỳ tình yêu tới
Hương sữa thơm say lòng ta diệu vợi
Như mơ màng ngóng đợi một dáng ai.
Ngỡ cuối đường suối tóc thả bờ vai
Giấc mơ hồng hoa cài miền ân ái
Ta bất chợt muốn tim mình khờ dại
Yêu kiệt cùng dẫu phải hoá tàn tro.
Lang thang bước rũ bỏ những âu lo
Chiều rất nhẹ thơm tho mùa gặt mới
Xoải chân trời cánh cò bay chấp chới
Chở ta về vời vợi những khát khao.
Ước được hoà trong tiếng gió xôn xao
Được thả hồn bay vào muôn thế giới
Ôi tuyệt vời những chiều vàng phơi phới
Thênh thang về ùa tới những niềm vui.
Nguyễn Hưng 26/10/2017
Ảnh : tác giả
Thả tim. ??????❤???
Hay tuyệt Nguyễn Hưng
Thơ rất hay còn ảnh thì trên cả tuyệt vời
Ui thơ hay ảnh đẹp
Ng đẹp giữa rừng hoa
Hay tuyệt ,ảnh dẹp quá hà
Lời thơ thật nhẹ nhàng , thanh thoát …. cứ tự nhiên như vốn có . Đưa người đọc sống cùng với những giấc mơ đẹp về quá khứ , hiện tại và tương lai….
Hay quá a ơi
mênh mang quá tuyệt vời quá
Đẹp quá chiều nay một “bóng hồng”
Thướt tha dạo bước … có đẹp ko ?
Xin hỏi xuân xanh chừng mấy nhỉ ?
Tình đà mấy bậh … có còn ko ?
Thơ hay ạ
Soai ca cua e ui lam tho hay lam do
Thơ hay hình đẹp quá nè?
Ái chà. Màu hường mí chịu á.
Very nice
Hay lắm anh
Ờ…phại dư vậy chớ❤?
hay lắm b
Tron ven tu hinh thuc den noi dung em ă. Chuc em buoi toi an lanh . Am ap.
Woa, đẹp trai quá
Hường
Bt hay quá
Giàu hình ảnh
Muốn họa cùng anh mà thấy thơ kém quá ứ dám họa nữa
Híc
Thui thì khen suông vậy.
Anh em viết hay quá à.
Hay
Nhi duyệt bài này :v
Hay hay qúa
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc !
Thơ hay ảnh đẹp.