LẦN CUỐI
Thơ: Nguyễn Hưng
Thêm một lần cho anh nói tiếng yêu
Nắm tay em một chiều đông bước dạo
Dẫu phải dằn vào trong lòng cơn bão
Đâu muốn lời ảo não xót xa nhau.
Phải chia tay anh sẽ nhận nỗi đau
Bao kỷ niệm cất sâu nơi ngực trái
Kể từ mai con đường đi trống trải
Thiếu em rồi sẽ mãi chuỗi ngày hoang.
Vẫn thầm mong em rẽ lối địa đàng
Ở nơi đó nắng vàng ươm mầm mới
Đừng nặng lòng mà trở trăn nghĩ ngợi
Chỉ thêm buồn rời rợi nỗi sầu bi.
Mạnh mẽ lên đừng đắn đo làm gì
Để anh lau bờ mi giọt lệ ướt
Chuyến đò ngang đang chờ em đến lượt
Đón em về cỏ mướt sẽ dìu chân.
Phận không thành xin em chớ phân vân
Hãy cứ đi vì cần là như thế
Dẫu biết rằng để quên không phải dễ
Nhưng tình mình đâu thể trọn dành trao.
Là duyên nợ thì đừng hỏi tại sao
Nguyện kiếp sau cùng trao nhau mộng thắm
Ngày mai đây hai phương trời xa thẳm
Bụi thời gian sẽ trắng lối đi quen.
Lần cuối này anh nói tiếng yêu em
Rồi ngày mai sẽ xem như xa lạ
Dẫu đã từng coi nhau là tất cả
Cũng xin đành khắc dạ mối tình ngâu.
Nguyễn Hưng 31/10/2017
Ảnh : tác giả
Hay quá anh à
New stytist
Bài thơ rất hay hình rất đẹp chúc
Bài thơ rất hay nha NH.
Thơ chia ly . Tâm tư buồn .
Tuyệt vời qúa a ơi
Hay lắm !
Thơ hay lắm ạ
YÊU THÔI
Người ta yêu anh lúc chải chuốt soi gương
Còn em yêu anh lúc đời thường giản dị
Quần sooc, áo pull… Lôi thôi một tí
Quàng thêm cái khăn, hâm hâm ý… Anh nhờ?
Anh chẳng yêu em bởi vì mấy câu thơ
Bảo rất dở hơi, bây giờ không sẩm sến
Chỉ yêu cô gái của ngày đầu dễ mến
Qua bao thăng trầm… anh vẫn đến vì thương.
Có lúc hờn ghen… em tha thẩn dọc đường
Mặc anh đi tìm theo mùi hương tóc rối
Đêm lạnh sương giăng… Áo mỏng manh khoác vội
Vừa giận vừa thương, nhìn thấy tội… Mặt buồn.
Vẫn cứ yêu nhau dù biết lắm lệ tuôn
Cuộc sống vô thường, đời muôn vàn cay đắng
Yêu cái bướng ngang, yêu mỗi lần mưa nắng
Yêu cả ánh nhìn khi nhấm nhẳng… Ngoan đi.
Vạn sự tùy duyên, đừng nghĩ ngợi làm gì
Còn ở bên nhau là vì còn duyên nợ
Một đứa dở hơi, đứa kia hâm hết cỡ
Chuyện của ngày mai là do ở ông trời.
Việc của chúng mình… Chỉ cần “yêu”. Thế thôi.
Thu Thu
Thơ buồn quá sếp ơi.
Hay va dep
Thực lòng rất là hay anh à.?
Tho hay , ma buon qua a oi
hay quá b
Bài thơ rất hay sâu lắng tuyệt vời
Đậm chất tình anh ơi
A oi tuyet voi
Điển trai quá hà
Đau lòng hu huuu
Thơ hay.
“Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi anh, những năm tháng yêu nhau giả vờ. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta…”
Bt bịa hay tóa, định k comt nhưng k đc. Hát cho anh nghe đấy
Cuộc đời này có bao nhiêu
Sao Hưng chỉ nói tiếng yêu 1 lần ?
Hay quá và cũng buồn quá tác giả à!
Biết bao giờ mới quên hết tháng ngày qua
Dù dặn lòng chỉ hôm nay thôi mai mình thành xa lạ
Con đò thời gian chở theo bước chân rời rã
Sau bao năm gặp lại cứ ngỡ mới hôm qua …
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, chia sẻ cảm nhận và ưu ái khích lệ. Mến chúc cả nhà buổi tối thư giãn vui vẻ !
Thơ hay tuyệt
Đọc xong bài thơ mà nước mắt tuân rơi, chúc a nơi đấy sẽ mãi dc hp
Thơ hay .. Đọc ngẩn ngơ người..!