SẦU QUANH
Thơ: Nguyễn Hưng
( mỹ lục thanh, bài hoạ )
Nhớ ai một thuở đã song hành
Chợt bỗng nghe sầu thổn thức quanh
Trách buổi mưa hờn mây vội rã
Giận khi lá đổ bão sang dành
Bến xưa ủ rũ buồn tin nhạn
Phận lẻ âm thầm dỗ chiếu manh
Ngẫm tại vay tình nên số trả
Chẳng cho Nguyệt Lão tác duyên thành.
Nguyễn Hưng 21/11/2017
*************************************
LỮ KHÁCH CHIỀU
(Mỹ lục thanh, bài xướng )
Chỉ mỗi mình ta bước độc hành
Giữa chiều tẻ nhạt gió lùa quanh
Nắng mưa mượn nỗi đời an ủi
Lạnh giá nhờ hương lửa dỗ dành
Góc biển mây tràn vương vãi bọt
Khoảnh trời nắng gợn rã rời manh
Phố xưa bỗng đậm màu trăng đỏ
Vỡ mảnh hoàng hôn khói cuộn thành ./.
LCT 21/11/2017
***************************************
Ảnh : tác giả
Rất hay thật tuyệt vời
Thơ hay ,ngươi lai đẹp,tuyệt vơi
tho hay anh thi ratphong do nha chuc mung anh nha
Ánh mắt oán hờn làm sao !
Studio
Hay lắm anh
Rất hay ban ơi
Bài họa hay Nguyễn Hưng . Nhưng nhờ đệ sửa câu 6 chữ CUỘN thành GỢN và câu 7 chữ GỢN bằng chữ ĐẬM ở trên bài xướng dùm . Cảm ơn . Chúc trưa vui nhé !
Đẹp quá
Cuộc đời đà xuống dốc ko phanh
Còn đâu mộng ước kết duyên lành ?
Mây trôi buồn đổ theo năm tháng
Chẳng lẽ ăn mày vớ chiếu manh ?
Hay quá a !
???
Tiếc thay một thuở trúc buông mành
Tim vàng ấm áp giữa lều tranh
Vườn hoa trải lối chim mỏi cánh
Hoang hoải hương chiều chút mong manh
Thơ rất hay hình rất tuyệt vời mến chúc
Xh rất hay ạ
DUYÊN MỎNG
(Mỹ lục thanh)
Dáng ai vẫn đợi kẻ song hành
Phận tủi nghe sầu mãi đón quanh
Vẫn biết lầu hoa là ảo vọng
Chẳng ngăn cõi dạ cứ mơ dành
Buổi nao tiễn biệt giường đơn chiếc
Ngõ nọ vui mừng cảnh kép manh
Hỏi sẽ bao giờ duyên cập bến
Để ta mãn nguyện tiếng yêu thành.
Ngân Hà họa
Thơ rất hay tác giả ơi!
Ảnh siêu mẫu đẹp phong độ quá!
TIẾNG ĐÊM
(Mỹ lục thanh)
Mỏi bước đường xa cuộc lữ hành
Dốc đời lãng tử lại vòng quanh
Sảnh khuya tĩnh mịch sầu cho bớt
Ngõ vắng trầm tư mộng để dành
Nốt lặng cung đàn tan rã mảnh
Giọng cười cửa miệng vỡ từng manh
Những đêm gió trở buồn vô tận
Cận cảnh ngồi xem khói hãm thành ./.
LCT 24/11/2017
Hay lắm bạn.
Xh hay,hình chẹp??
Sao mà buồn quá bạn à
Hãy vui lên bỏ lại sau lưng những nỗi buồn
Mà nhìn về phía trước còn bao nhiêu niềm vui còn đợi chúng ta mà