Bài Thơ: KHÚC TÌNH SẦU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

KHÚC TÌNH SẦU
Thơ: Nguyễn Hưng

Xé mùa thu thành muôn ngàn nỗi nhớ
Ta hận trời vô cớ cuộc chia ly
Tình đã tan tiếc nuối có được gì
Đời chỉ còn trên mi giọt lệ ướt.

Kiếp cô liêu hạnh phúc nào đến lượt
Chén rượu say vùi khướt tháng năm buồn
Mượn tiếng đàn gửi gắm nỗi sầu tuôn
Trong lòng ta sóng cuồn thêm gào thét.

Ôi mùa đông cớ sao lại giá rét
Bởi vì đâu ta ghét những đêm dài
Gối chăn lạnh hơi ấm đã tàn phai
Mùi ân ái nguôi ngoai sao chẳng thể.

Cố nuốt ngược vào trong tim dòng lệ
Xác xơ hồn hoang phế đến điêu linh
Ngày mai đây trên lối bước đăng trình
Chỉ có ta một hình và một bóng.

Bên hiên nhà chẳng còn ai trông ngóng
Dĩ vãng xưa vẳng vọng khúc tình sầu
Phím dương cầm đã vỡ nát từ lâu
Mặt hồ Tây giọt châu nhoà cơn sóng.

Gió bấc lùa trái tim thêm lạnh cóng
Ta khát khao cháy bỏng một nụ hôn
Xiết vòng tay hoà hơi thở dập dồn
Thèm ấm lại… cõi hồn đang buốt giá.

Nguyễn Hưng 08/12/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nè

Dã Quỳ
Dã Quỳ
6 years ago

Đẹp quá a ơi

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai mang công chúa trăng vàng về Hưng ?
Ngày xưa ân ái tưng bừng
Sao giờ lạnh cóng … quay lưng … hỡi người ?

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em nhé .

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Hay quá . Ảnh đẹp quá

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Wonderful

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ hay lắm , người xinh :v

Huyền Thanh
Huyền Thanh
6 years ago

Thơ rất hay anh đẹp trai ạ!

Đào Trần
Đào Trần
6 years ago

đẹp trai thiệt

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Nghe xương tóa hí hí

Đinh Thị Thảo Sương
Đinh Thị Thảo Sương
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Đoàn Hải
Đoàn Hải
6 years ago

Thập toàn thập mĩ nha

Tahai Yen
Tahai Yen
6 years ago

Mượn cây đàn nèo!

A Man Nguyen
A Man Nguyen
6 years ago

Hay wá anh trai ơi

Vinhlinh Hoang
Vinhlinh Hoang
6 years ago

Thơ tình quá “công tử lang thang” ạ

Nguyen Nhung
Nguyen Nhung
6 years ago

Nhìn lãng tử quá cơ a ạ

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Hay lắm a

Phung Nguyen
Phung Nguyen
6 years ago

Người mẫu Thơ.???

Phạm Tảo
Phạm Tảo
6 years ago

Thơ rất hay ,hình đẹp anh ạ!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

T7 am ap nhe b men..

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Tho hay

Hoàng ThùyLinh
Hoàng ThùyLinh
6 years ago

Bài thơ hay anh ạ chúc a cuối tuân hp nhé

Hien Nguyen
Hien Nguyen
6 years ago

Ca bài “Đập Vỡ Cây Đàn” đi anh 😀

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
6 years ago

Thơ hay ,buồn hình ảnh đẹp rất lãng mạn ,thi sĩ tài hoa

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Rất hay ạ

Song Nhan Nguyên
Song Nhan Nguyên
6 years ago

Thơ hay quá tác giả.
Ảnh siêu mẫu trông nghệ sĩ thật!

Ngô Thị Tuyết Lê
Ngô Thị Tuyết Lê
6 years ago

…Ôi muà Đông cớ sao giá rét
Để chạnh lòng se sét nỗi buồn thương
Để giọt buồn cứ lặng lẽ đơn phương
Đặc quánh cả hư không huyền ảo…

Xuyên Vân
Xuyên Vân
6 years ago

Trời
.làm thơ hay wa .BIẾT đánh đàn nữa sao ??? .đa tài . Đẹp trai thì thiếu gì ??? Mà cô đơn là do o chịu nhìn xuống phải o ??? .
Ai cô đơn tôi cũng cô đơn .
Người ơi xin chớ có trách hờn
Để đời nổi trôi thân Lãng tử cứ từ từ sẽ thấy được niềm vui

Scroll to Top