Bài Thơ: GIÁ CÓ THỂ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GIÁ CÓ THỂ
Thơ: Nguyễn Hưng

Vẫn biết rằng ở đời muôn sắc thái
Có niềm vui và có cả nỗi buồn
Nhưng chẳng ai muốn là kẻ khờ dại
Nhận về mình giọt nước mắt rơi tuôn.

Mỗi xuân về lòng ta buồn vô hạn
Thời gian trôi hạnh phúc chẳng hẹn ngày
Dòng máu đào trong tim dường đã cạn
Có kiệt cùng chỉ nhận lấy đắng cay.

Tu ngàn kiếp mới có ngày chung lối
Thu chưa tàn người đã vội quay đi
Cuộc tình chết chưa kịp lời trăn trối
Màu khăn tang đã trắng buổi phân kỳ.

Thì thôi đành cứ xem là phận số
Buồn mà chi vỡ nát phím dương cầm
Chẳng của mình thì dẫu rằng có cố
Vết thương lòng lại thêm nhát dao đâm.

Giá có thể thời gian quay trở lại
Ta chọn mình một kiếp sống phiêu du
Hà cớ gì để con tim tê tái
Ôm nỗi đau cứ mãi chốn ngục tù.

Nguyễn Hưng 15/02/2018

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Huệ
Lê Huệ
6 years ago

Hay quá

Trần Thanh Loan
Trần Thanh Loan
6 years ago

Hay va buon.tet roi sao tg tam trang the

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, hình ảnh cũng rất chuẩn mực, em chúc anh và gia đình đón năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé anh

Nguyễn Thuý
Nguyễn Thuý
6 years ago

Cười vậy mà ,thơ tâm trạng quá tg

Nguyen Nhung
Nguyen Nhung
6 years ago

A Hưng đẹp trai

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Ở đời ai chẳng có nỗi buồn
Người giàu đói rách kẻ đi buôn
Kẻ đi muôn dặm trong tình ái
Hỏi có ai hay chẳng có buồn ?
Ở đời ai chẳng nước mắt tuôn
Làm sao chiến thắng chẳng có buồn
Ta đi khuỵ ngã … ta bước tiếp
Dù trời có sập …gió mưa tuôn !

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Bài thơ rất hay !

Yến Nguyễn Phi
Yến Nguyễn Phi
6 years ago

Đầu xuân năm mới
Chúc anh phơi phới
Hướng tới tương lai
Hạnh phúc vươn dài
Trọn đời, trọn kiếp
???

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
6 years ago

Thơ hay ảnh đep thj sj ơj
chuc gđ b nam mơj w hp

Pei Yu
Pei Yu
6 years ago

hay qua Nguyen Hung

Anh Trinh
Anh Trinh
6 years ago

Thoáng buồn mà thấy mắt hơi cay tg à.

Scroll to Top