TẾT VUI
Thơ: Nguyễn Hưng
( ngũ độ thanh )
Rượu rót ly tràn mãi chẳng say
Phè mâm cỗ hết lại mang bày
Mừng xuân hớn hở mai đào rộ
Quẩy điệu tưng bừng vũ khúc bay
Mậu Tuất bình an về gõ cửa
Trời Nam phúc thuận toả chan ngày
Niềm vui đượm khắp từng con ngõ
Lộc vãi đầy sân đỏ Tết này.
Nguyễn Hưng 17/02/2018
Ảnh : tác giả
Hello Mến chúc tg
Rồi…
Cả thi và hoạ luôn!!!
Chúc năm mới vạn sự an vui nhé Anh!
Thơ rất hay hình rất tuyệt chúc mừng tg chúc
K thèm cmt
Đầu xuân năm mới chúc An khang
Chúc thêm Thịnh vượng chúc Tâm an
???
Rượu uống bao rồi chẳng thấy say
Lại mang câu đối để trưng bày
Mừng vui hớn hở trong ngày tết
Xuân đến trong ngần ai có hay
Vui xuân đi nữa khẻo xuân hết
Mong mãi ân tình khỏi đắng cay
Tình duyên năm mới chăng sẽ đặng ?
Để mãi nồng say thoả mỗi ngày
Năm mới phát tai nhé anh trai
Thơ hay
Chúc Anh và gia quyến Năm mới
An khang thịnh vượng
Vạn sự như ý
Chào thầy ợ
Tuyệt vời
Rất tuyệt vời chúc tác giả năm mới :VẠN SỰ CÁT TƯỜNG ?????
Thơ hay ảnh đẹp em trai iu. Năm mới chúc em cùng gđ Du xuân vv và HP
Có nghe lá rụng tứ bề
Mà tôi chẳng biết xuân về hay chưa
Nửa đêm nghe tiếng giao thừa
Sững sờ chợt nhận xuân vừa đi qua
Tâm uyên
Thơ rất hay hình rất tuyệt chúc mừng tg