CÒN TUỔI NÀO
Thơ: Nguyễn Hưng
Rồi tháng ba giọt thời gian cũng cạn
Trái tim buồn vết rạn vẫn còn nguyên
Cuộc trăm năm chỉ giấc mộng hão huyền
Giữa dòng đời con thuyền không bến đỗ.
Ngày chia ly đã vàng thu mấy độ
Ngàn lá rơi đắp mộ cuộc tình sầu
Thời gian trôi chớp mắt tựa bóng câu
Hoa sưa trắng một màu tang lối cũ.
Cơn bão lòng mãi không ngừng vần vũ
Thác lệ trôi chẳng rũ nổi hương tình
Đày linh hồn gục chết trên môi xinh
Ta còn gì ngoài hình hài héo úa.
Vẫn biết rằng đường đời đâu nhung lụa
Có chông chênh mài giũa mới nên tròn
Duyên hết rồi sao quặn mãi màu son
Nghẹn trong tim mỏi mòn bờ môi khát.
Xuân đã tàn không còn nghe gió hát
Ngày tháng ba nắng rát đôi vai gầy
Bao nồng nàn trả lại cho gió mây
Còn tuổi nào vòng tay được ôm xiết ?
Đã hết rồi bao mặn nồng tha thiết
Thương vần thơ đang viết bỗng cạn dòng
Còn tuổi nào cho ta được nhớ mong ?
Khi trong tim mùa đông đầy băng giá.
Nguyễn Hưng 26/03/2018
Ảnh : tác giả
Hay lắm Nguyễn Hưng
Thơ rất hay !
Làm gì mà tuổi đã già
Khi xuân phơi phới muôn hoa sắc mầu
Tình thì nào có tuổi đâu ?
Nghe như rơi xuống … vực sâu đáy mồ …
Thơ hay lắm Nguyễn Hưng ơi. Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui và ư
KHÉP MẮT
Thơ: Hien Nguyen 7777
Khép đôi mắt ngây thơ
Lắng nghe từng hơi thở
Tiếng đời dìu Em bước
Nhẹ len vào giấc mơ…
Hương tình yêu quyến rũ
Mật ngọt đầy đam mê
Bờ môi ai bỏng cháy
Cuốn vào hồn tái tê…
Qua rồi những khát khao
Những yêu dấu hôm nào
Người yêu ngày xưa cũ
Bờ vai gầy hư hao…
Dòng sông xưa vẫn chảy
Mạch tình đẫm men cay
Hoa rụng rơi cuối phố
Ân ái vỡ đầy tay…
1.50pm. Ngày 26/3/2018
(P/S: Qua nhà em họa thơ trả nợ lại cho Em đi kìa ?)
Lâu rồi mới thấy thơ anh.thơ hay và đượm buồn
Còn tuổi nào cho Hưng
Hay quá sếp ạ
tho ban hay qua…nhung nhanh hoa ..ngon co van luon thi tham voi ta..va cho ta hanh phuc..tho ban luc nao cung duom buon…ma van ngot ngao y ngia..
Tuổi này … chắc mới 15
Bị người yêu bỏ sợ căm đến già !
Thời gian qua thầy nghỉ ngơi lấy sức hở ???
“Ta còn gì ngoài hình hài héo úa” . Like cho cái hình héo úa đấy ạ .
Hay quá a ơi ! Tuyệt vời ạ
Lâu mới dc đọc lại thơ A !
Thơ hay ảnh đẹp , chúc tg đêm muộn ngủ ngon!
Happy birthday!
Nhà thơ đa sâu đa cảm …Xin chúc ngây mới nhiều thi hưng mới
Hay lắm thơ Nguyễn Hưng
Chúc mừng bạn
Lâu qua moi đọc tho cua tác gia, tho rât hay
Thơ hay hình đẹp
Mến chúc tác giả ngày mới sức khẻo an vui hp
Chúc nhà thơ sinh Nhật vui vẻ!?
Buồn sâu lắng nhưng hay, chúc mừng sinh nhật em, chúc em vui vẻ, thành công và hạnh phúc
Chúc mừng sinh nhật anh
Chúc bạn sn vv hp và thành công nhé
Còn tuổi yêu đó ???
Happy birthday!
Hay lắm anh,chúc anh Nguyễn Hưng sinh nhật vui vẻ???
Chúc sinh nhật vui vẻ
Chúc mừng sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc !.
Em chúc anh sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc!
Chuc mung SN em ,thi nhan NH 27/3!Chuc em mai dep trai, luon ngap tran nang luong song , lam viec,yeu va luon tao nhung tinh huong khong suon se trong tinh yeu de cho ra nhung bai tho hay tuyet voi!
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
Happy birthday
Chúc Anh nhiều sức khoẻ
Nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc bên gia đình thân nhé
Sinh nhật vui vẻ
Chúc sinh nhật vui vẻ và ngập tràn yêu thương
Bài thơ rất hay! Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé!
Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Hưng chúc bạn mạnh khỏe hạnh phúc thành đạt
Thơ hay tuyệt anh ơi
Chúc anh sinh nhật vui vẻ..
Chúc mừng sinh nhật a, tuổi mới nhiều niềm vui mới nhé a Nguyễn Hưng ???
Chúc mừng sinh nhật vui vẻ
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé đọc thơ và gửi lời chúc mừng sinh nhật. Chúc quý vị cùng gia đình luôn an khang và hạnh phúc !
Chúc anh sinh nhật vui khoẻ hạnh phúc sáng tác nhiều thơ hay
Lời chúc SN bạn THI NHÂN Tuy có muộn màng nhưng với lòng hâm mộ một lời chúc chân thành tới bạn SN cả4 MÙA tươi vui trẻ khỏe đầy nhiệt tình cho dòng thơ còn mãi với thời gian sự sáng tác ko ngừng và cuộc đời luôn HP…..
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù…