SẦU KHƠI
Thơ: Nguyễn Hưng
Với ai đó… tình yêu là sự sống
Nhưng riêng tôi ác mộng giữa đời thường
Từng trao người trọn vẹn những yêu thương
Được những gì khi đường ai nấy bước ?
Với ai đó… tình yêu là mơ ước
Thì với tôi vết xước chẳng thể lành
Ngẫm cuộc đời mọi thứ quá mong manh
Vừa ngọt ngào đã thành ra cay đắng.
Đã bao lần giữa đại ngàn đêm trắng
Gọi tên em chỉ vẳng tiếng gió gào
Vạn nỗi sầu như ngút đến trời cao
Tôi gắng nuốt lệ trào trên khoé mắt.
Yêu là gì sao trái tim quặn thắt ?
Hay ngu ngơ mộng dắt lối mê cuồng
Tình bay rồi bỏ lại ánh trăng suông
Soi lạnh lẽo căn buồng màu hoang phế.
Và nỗi đau vẫn vẹn nguyên như thế
Dù thời gian bóng xế trước hiên đời
Mỗi thu về gió trút lá tả tơi
Trong lòng tôi lại khơi sầu như thác.
Nguyễn Hưng 02/08/2018
Ảnh : tác giả
Bài thơ hay ngôn từ đắt
Nhưng tâm trang và buồn quá bạn ak
Quá tuyệt vời em trai
Thơ buồn lắm và cũng hsy lắm
Bài thơ cảm xúc lắm anh ơi
Hay .nhưng nghe bùn wa thi sĩ ơi
Thơ hay nhưng tình yêu như vậy thì chả ai dám yêu nữa anh nhỉ ?
Hay quá tác giả ơi? Lâu k lên sóng có vẻ thơ hay hơn ah ak? Buổi tối vv nhé nhà thơ?
Thơ hay hình đẹp lắm anh à
Chúc anh va gd buổi tối vv và hp ak
Buồn quá
Sao nhiều buồn thế em
Thơ hay ,ảnh đẹp ,suy tư
Chuc mừng anh bài thỏ wua
Đúng mặc kệ đòi muôn sóng xô nửa đòi ngưòi chưa biết hp đang ỏ đâu buồn
Tình hình căng rồi !
Hay
Chúc em đêm an lành
Hay quá a!
Ai từng trong cuộc, ai từng đi qua, sẽ hiểu và cãm được 4 câu thơ đầu của bài thơ này. Thơ của anh, cãm xúc của tôi.
… “nhưng riêng tôi ác mộng giữa đời thường”…
Trong thơ nhiều xót xa, đầy cảm xúc, buồn nhưng hay lắm. Hy vọng chỉ là thơ thôi. Chúc tg luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Bài thơ tâm trạng, nhưng rất hay,
Nếu một ngày anh nhìn đời đổi khác
Mở tim côi xoa vết xước lâu nay
Nở nụ cười tìm lại những đắm say
Cứ ngỡ rằng đã chìm trong cay đắng.
Yêu là biết thắp cho lòng chút nắng
Sưởi niềm tin xa vắng đã vương sầu
Kéo mây đen cho trăng sáng thêm mầu
Bỏ sau lưng những âu sầu nhân thế.
Anh sẽ lại thấy mình khi có thể
Nhen yêu thương cho bén rễ xanh mầu
Mỗi thu về gió trút những lo âu
Trong lòng sẽ lại khơi nguồn hạnh phúc.
Ngẫm cuộc đời cũng thấy mình có lúc
Tưởng chừng như không đánh thức được mình
Vạn nỗi sầu cứ buộc chặt tim xinh
Vấp đau đớn mới thấy mình khôn lớn.
Và nỗi đau sẽ không còn mỗi sớm
Bình minh lên xua bóng tối tan dần
Thưởng cho mình cuộc sống đẫm hương xuân
Anh sẽ thấy đời thường sao thương thế!
Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui mới!
Chắc hẳn Hưng mới 15
Bị người yêu bỏ sợ căm đến già ?
Lâu lắm rồi chẳng thấy nhà thơ hjhj
Riêng với tôi muốn yêu nhiều yêu mãi
Dù cho ai có hại phụ tình
Vẫn khát khao chân trời mới đẹp xinh
Còn hơi thở vẫn muốn mình yêu mãi
Ta vẫn yêu trong lòng đâu sợ hãi
Dù biết tình chẳng mãi sẽ rời xa
Ta vẫn vui với mộng ước giao hoà
Bởi một lẽ tình yêu là bất diệt
Ai sợ hãi tình yêu ta chẳng biết
Chỉ biết đời dệt thắm bởi tình yêu
Dù cho tình chẳng đắm đc bao nhiêu
Nhưng vẫn muốn dù phiêu trong phút chốc
Dù cho ai …ta sợ mình cô độc
Giữa cõi đời khô khốc những niềm tin
Trong tim mình ta vẫn nhớ như in
Những khổ đau để vùng lên bước tiếp
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ, hoạ thơ và chia sẻ cảm nhận !
Hay , buồn
tho cua ban y nhu tam trang doi toi cam on ban da sang tac
ban cat cho mih xin 4cau dau dc kg
?
Thơ hay lắm tác giả ơi
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Chúc cả nhà cuối tuần thư giãn vui vẻ !
Bài thơ hay và nhiều tâm trạng.
Em dất thích thơ anh viết .hay
Hay !buồn ?
Cuộc đời sao anh cứ mãi buồn đau
Quên tất cả sầu bi và nước mắt
Hãy khép lại cánh cửa xưa đã hỏng
Mở lại lòng yêu với trời rực nắng
Để gió thổi hồn anh những yêu thương
Cho ngày mới sẽ bắt đầu tất cả
Mong anh về bình yên hạnh phúc mới
Để trải lòng qua những áng thơ bay
Nhìn ng cũng đẹp như thơ. Phải chăng ng có jông thơ ko ng
Thơ điêu mà nắm nai anh nhể kkalala
Đọc bài thơ này lại nhớ đến mấy câu thơ :
” Thôi thi chia tay …… ”
Chúng mình nói cứ như là giận dỗi
Thế rồi vĩnh viễn mất nhau – ngơ ngác một đời người
Cho dù có kiếp sau chắc gì con gặp được .
Từ đêm ấy tôi biết tôi không về được thiên đường
Cũng chẳng thể sếp vào hàng địa ngục
Đêm đêm giật mình tôi lại ngồi đốt thuốc
Tìm dấu chân trần trên mặt đất , lần đi .
Ai chưa được biết đến TY
Thì cũng chưa biết đến thế nào là tột cùng ĐAU KHỔ ….