Bài Thơ: HẠ TÀN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HẠ TÀN
Thơ: Nguyễn Hưng

( song thất lục bát khoán thủ )

Khoán :
Hạ tàn văng vẳng tiếng ve
Chiều buông rợp lá me bay vào hồn

HẠ đã cuối trong hồn lữ thứ
TÀN mơ hoa mộng giữ được đâu
VĂNG mình vào cuộc bể dâu
VẲNG nghe ai oán vực sâu lòng người.

TIẾNG rộn rã ai cười một thuở
VE buồn thương nức nở chiều hoang
CHIỀU rơi một đoá thu vàng
BUÔNG tay ai đã sang miền lãng quên.

RỢP màu nắng bên triền dĩ vãng
LÁ rụng rơi lãng đãng giọt sương
ME chua nhớ vị ngào đường
BAY về ký ức còn vương những ngày.

VÀO giông bão đắng cay nhiều lúc
HỒN mưa rơi sấm giục chiều se
HẠ TÀN VĂNG VẲNG TIẾNG VE
CHIỀU BUÔNG RỢP LÁ ME BAY VÀO HỒN

Nguyễn Hưng 07/08/2018

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Yến Nguyễn Phi
Yến Nguyễn Phi
6 years ago

Tuyệt vời?

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Câu THU SANG KHÓC LÁ LÌA CÀNH
MÙA TRĂNG SÓT LẠI MỘT VÀNH ĐƠN CÔI
Hay hơn tác giả ợ hí hí

Le Tu Van
Le Tu Van
6 years ago

Hạ tàn ve chết từ lâu

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Bài thởaats hay a ạ
Nhưng vẫn man mác

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Ngừi và trâu đẹp đều ?hoẹ xuyên lục địa đuê

HẠ chưa qua mà lòng trăn trở
TÀN rụng rơi lại nhớ thu xưa
VĂNG mình chợt thấy bộn bừa
VẲNG quanh đâu đó lời thưa nhạt dần

TIẾNG cười nói vang ngân một thủa
VE không còn lá úa cũng xa
CHIỀU nay một chút la cà
BUÔNG câu thơ mộc gửi ra thẹn thùng

RỢP bóng xế hình dung ngồi nhớ
LÁ vờn bay mắc nợ gió ơi
ME chua lòng thấy rối bời
BAY tìm ký ức chơi vơi thẫn thờ

VÀO ra thấy bơ vơ lạc lõng
HỒN cút côi lắng đọng chở che
HẠ tàn văng vẳng tiếng ve
CHIỀU buông rợp lá me bay vào hồn

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Ngày xưa thủa bé chăn trâu
Bây giờ cao lớn … mà sầu nặng vai !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh dep

Thi Anh Le
Thi Anh Le
6 years ago

Bài thơ hay quá tuyệt vời Chúc mừng tác giả

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn vui mạnh khoẻ và hp anh nhé !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận !

A Man Nguyen
A Man Nguyen
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

THU SANG

THU bước đến heo may sẽ đến
SANG mùa rồi lưu luyến hạ chi
KHÓC thương phượng vỹ qua thì
LÁ bàng rụng rớt cây nhâm nhi sầu.

LÌA khỏi xác chôn sâu lòng đất
CÀNH trơ cành nghe thất thểu đau
MÙA đi kết vệt nhĩ nhàu
TRĂNG tròn rồi khuyết qua mau tháng ngày.

SÓT còn mảnh hồn lay lắt nhớ
LẠI đếm từng hơi thở… tàn đêm
MỘT hai tủi cứ dày thêm
VÀNH tim đón những nếm nêm hận đời.

ĐƠN chăn gối tiếc thời nồng thắm
CÔI giữa dòng mới thấm mong manh
THU SANG KHÓC LÁ LÌA CÀNH
MÙA TRĂNG SÓT LẠI MỘT VÀNH ĐƠN CÔI.

Ngân Hà

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

HẠ TÀN thì THU SANG anh nhỉ? Tuy k cùng câu khoán nhưng lại cùng chủ đề nên em cứ bê vô góp vui nạ

Lan Ngoc
Lan Ngoc
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp anh ạ

Sao Mai
Sao Mai
6 years ago

?Hoạ theo câu khoán tác giả Nguyễn Hưng?

?️?HẠ TÀN ?️?
HẠ về xa bạn nhớ nhung.
TÀN theo bóng phượng ngập ngừng lối qua.
VĂNG trong tiếng trống trường ta.
VẲNG bao nỗi nhớ cách xa bạn hiền.

TIẾNG quyên nức nở giọng buồn.
VE ru não ruột gọi lời thiết tha.
CHIỀU nay rảo bước đồi sim.
BUÔNG màu tím nhớ nâng niu vào lòng.

RỢP trong trời nắng ngả hồng.
LÁ me thương nhớ cho lòng bâng khuâng.
ME xanh yêu dấu mặn nồng.
BAY về nỗi nhớ gợi niềm lâng lâng.

VÀO tay lữ khách phong trần.
HỒN về thơ ấu bao lần khát khao.
HẠ TÀN VĂNG VẲNG TIẾNG VE
CHIỀU BUÔNG RỢP LÁ ME BAY VÀO HỒN.
______
?️Sao Mai ?️ 12/8/2018.Chúc Anh nhiều niềm vui

Han Nguyen
Han Nguyen
6 years ago

Rất hay ạ

Phạm Duyên
Phạm Duyên
6 years ago

Quá tuyệt vời !

Scroll to Top