TÔI YÊU LỤC BÁT
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Người chê câu lục bát già
Viết dòng siêu thực mới là cao siêu
Tôi cười không bác, chẳng yêu
Khoái vần lục bát sớm chiều viễn mơ!
Từ khi Mẹ hát ầu ơ
Thì tôi đã chạm những bờ ca dao
Lớn lên bằng những ngọt ngào
Nên vần lục bát thấm vào máu xương
Sinh từ gốc rạ quê hương
Tôi nhìn cuộc sống bình thường chân quê
Cái hồn lục bát say mê
Như muôn giai điệu vỗ về hồn tôi
Đi qua hơn nửa cuộc đời
Thăng trầm cũng đủ, khóc cười cũng qua
Vui buồn từ những trầm kha
Nhờ vần lục bát ngân nga… yêu đời!
À ơi…. ơi à…. à ơi!
Nghe vần lục bát nhớ lời Mẹ ru
Kệ người siêu thực, Haiku
Tôi yêu lục bát kể từ khai sinh.
Ngày 14. 03. 2018
Giống e he
Lục Bát đã ngấm vào ta
Thở ra Lục Bát tà tà cứ ngâm
Mình yêu lục bát người khinh
Miễn sao cảm thấy trãi tình trong thơ
Chữ thương chữ đợi chữ chờ
Chữ mơ chữ mộng ý thơ ghép vần
Đeo kiếng ngầu quá! Kkk
Tôi yêu lục bát lắm cơ
Đọc vần lục bát thẫn thờ ngẩn ngơ
Câu lục mà viết hững hờ
Thì câu bát cũng giả vờ chẳng quen.
Nhất trí luôn.
Hay,lục bát mượt mà
Vần thơ Lục Bát đáng yêu
Cho ta chạm đến bao điều xung quanh
Mùa xuân hoa nở đầy cành
Nhờ câu Lục Bát cao thanh với đời
Cho lòng mình bớt chơi vơi
Hai câu sáu tám tuyệt vời chớ quên !
Thơ hay lắm Nguyễn Toàn Tâm Hòa !
Lục bát là hồn dân tộc!
Hay quá người ơi !
Rất hay…thơ lục bát ngọt ngào
Thơ thật là hay ! Chúc bạn an vui nhé !
?
Vần thơ nhắn nhủ miền tin
Như nguồn sữa mẹ….hóa mềm chông chênh.
Mượt mà sâu lắng lắm TTH…!
Hay lắm bạn!
Tuyệt lắm bài thơ em ạ
Tố Như lục bát nên thơ
Truyện Kiều nổi tiếng bốn bờ năm châu
Biết gieo lục bát tròn câu
Giao duyên gửi gắm tình sâu coi nào
Quan họ, ví dặm nôn nao
Cũng từ lục bát ngọt ngào mà nên
Ai chê lục bát võ biền
Là người thiển cận chả nên chấp gì
Kẻ dốt mới tỏ khinh khi
Câu thơ lục bát nói gì em ơi
Rất tuyệt bạn hiền
Lục bát đi vào lòng người một cách dễ dàng !
Bài thơ hay dạt dào cảm xúc, rất tuyệt Toàn Tâm Hòa Nguyễn ơi ! Đêm an lành và ngủ ngon.
Nhìn anh trai phong trần cao bồi phếch
Hay tóa
Thơ lục bát của bạn rất tuyệt vời!
Thơ hay lắm luôn.ngày mới vui vẻ ak.