TÌNH EM LÀ BẢNG KÝ ÂM… TUYỆT VỜI!
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Anh ngồi
gom những vần thơ
Nghêu ngao
thành khúc nhạc chờ…
em sang
Thơ anh
chẳng nhạc
chẳng đàn
Em nghe
rồi lại mơ màng
ngợi khen
Ngày qua tháng lại
thành quen
Vần thơ hòa nhạc
em bèn sang chơi
Thơ tình
nghiêng ngã
lả lơi
Dạt dào
theo một làn hơi…
trữ tình
Mặc dù
chỉ hát linh tinh
Đâu rành nhạc lý
chẳng nhìn ký âm
Cứ theo
cảm xúc
mà tầm
Vậy mà cũng đủ
bổng trầm du dương
Từ thơ hát nhạc…
em thương
Tặng tôi
một khúc nghê thường
trăm năm
Bây giờ
ngồi nhớ xa xăm
Tình em
là bảng ký âm…
tuyệt vời!
Bài này hay nè
Mấy bài kia dở kkkkk
Hay lắm em. Ngày mới vui vẻ.
Tuyệt
Thơ là nhạc mừ!
Tuyệt vời… băng ký âm tua đi tua lại tua hoài phê luôn…! 😀
Họa sĩ vẽ chuẩn luôn, quá đẹp!
Em là bạn ký âm tuyệt vời đúng là rất tuyệt vời chúc mừng hai em mãi hạnh phúc
Thơ thì hay mà suốt ngày khoe vợ
Độc giả xem vác cả mớ ghen lòng
Làng fây có được mấy ông
Nàng thơ là vợ của chồng ấy ôi
Hay quá, sao viết bài thơ nào cũng hay thế TTH?
Hay lắm chú.