NGỘ ĐỘC
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Tôi đang hai mắt trợn tròn
Bởi vì ngộ độc Phan Hoàng hổm nay
Mỗi lần vừa mở trang face
Gặp hình, thơ gã nôn ngay… bực mình!
Thiên linh linh… địa linh linh
Mong đừng thấy gã hiện hình dùm nha
Nghi rằng gã dựng trò ma
Bổng dưng nổi tiếng bằng bà Đoàn Hương
Lâu nay trong giới văn chương
Thơ văn của gã cũng thường thường thôi
Chẳng qua có một chỗ ngồi
Mà tài chẳng có mới chơi kiểu này
Cháy nhà mặt chuột phơi bày
Hữu danh vô thực đắng cay chưa nè
Đừng đem Phó Hội ra khè
Thơ tôi facebook bạn bè khắp nơi
Tình hình đã quá căng rồi
Chắc là ngộ độc hỡi ôi… lụy phiền!
Ngày 11. 04. 2018
Ngộ độc thật
Thơ hay minh họa độc . Xin chúc
mừng nhà thơ .
đọc thơ Phan Hoàng chỉ muốn mửa
Thôi kệ hắn …
Quá thâm vậy hiền thơ
Đúng là P Hoàng làm thơ đăng fb tệ quá. Ko biết sách in thì ra sao, chứ mấy bài trên fb đọc mãi ko vô…
Kkk
Không nêu chính kiến của mình
Thì thơ chẳng thể định hình được đâu
Ngàn xưa cho đến ngàn sau
Thơ luôn thắm đượm sắc màu yêu thương
Thơ là máu thịt quê hương
Sáng trong ý tứ vấn vương lòng người
Yêu thơ là chính yêu đời
Dẹp mầm bệnh hoạn sẽ ngời sắc thơ
Buồn chi với cái thằng điên
Ngồi trên cái ghế tưởng mình là ngon
Bằng cấp chưa chắc là hơn
Ra chốn thị trường mới biết khen chê
Giờ đây mất mặt ê chề
Ghế phó chắc lại trả về vườn luôn .
Đồng cảm
Hjj
Đúng là đoc thơ của ông ấy mắc ói anh Tâm Hòa ợ
Hay lắm đó em!
A Sơn Nguyễn nói mình…” nàng ác quá đi ” ….chèng …..a Sơn vào đây xem cái thằng em này mần thơ còn ác hơn e nữa đa……hí hí
Thôi chấp làm gì với hạng người đó nhà thơ ơi….
Cứ tiếp tục làm thơ cho mọi người đọc nhé….
Thơ văn của gã cũng thường thường thôi.
Quá dở ấy chứ…
Thường là thường thế nào em.
Chị chưa thấy bài thơ nào dở hơn thơ của gã.
Khoái câu:” thiên linh linh…địa linh linh” của e á ?
Thơ hay – Nhưng vậy đủ rồi
Chuyện Phan Hoàng đến đây thôi – xin dừng
Chuyển đề tài Tình yêu và cuộc sống cho nhẹ nhàng tâm trạng em à
Thơ phản ánh rất chính xác. Chúc vui vẻ nhé Nguyễn Toàn Tâm Hòa !
Bữa giờ e cũng nghe vụ này. Thôi. Đóng cái KỆ đi anh
Hay lắm ạ
Độc tố vào tận tâm can
Đến thời bộc phát ngày càng lộ ra
Ung thư giai đoạn thứ ba
Nhà văn đã bị quỷ ma nhập hồn.