HOÀNG HÔN
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Đã bao lần ta đứng trước hoàng hôn
lòng cảm thấy thật bồn chồn khó tả
khi màu nắng nhạt dần trên phiến lá
thì dòng đời cũng tan cả vào đêm!
Những nổi niềm cứ len lén trong tim
ta kỳ kèo ngày dài thêm chẳng được
sợ màu đêm phủ con đường phía trước
sợ lối về đôi chân bước chông chênh!
Đã có lần ta nhớ nhớ quên quên!
sợ tuổi chiều qua gọi tên mình nữa
và chính ta đâu có quyền chọn lựa
rồi thế nào cũng đến cửa hoàng hôn!
Cuộc sống mà có dại mới có khôn
ta hãy nhìn bằng tâm hồn rung cảm
có gì buồn… chiều vẫn đầy lãng mạn
thì ngại gì ta cứ chạm… và yêu!
Ta nghiệm rằng vui buồn hãy chắt chiu
là quy luật là điều không tránh khỏi
cứ vô tư khi nào hoàng hôn gọi
ta vẫn cười gom mệt mỏi làm thơ!
Ngày 22. 04. 2018
Chủ nhật vui vẻ hạnh phúc nhé em
❤??????????❤?Thật tuyệt vời !
Thơ rất hay. Ảnh đẹp
Ngày chủ nhật ?❤?????? ❤?????
? vui vẻ hạnh phúc nhé anh ?
❤??????????❤
Ngồi cho đàng hoàng coi
Lớn rồi mà rầy hoài ko sửa đổi
Hư quá
Ghế còn một chỗ trống kia. Có ai không, một chỗ vừa tay ôm
Bát ngôn hay lắm bạn hiền ạ
Mến chúc
Hay lắm, chúc em chủ nhật vv nha
Hay …
Thơ hay bạn ơi!
Ngồi thoải mái quá!
Lo gì hoàng hôn nhờ?
Hay a…hi! ta vẫn cười gom mệt mỏi vào thơ.Tối qua em có viết 1 bài gần với ý thế này
Hổng thấy ánh hoàng hôn thấy ánh đèn không hà thơ hay quá em ?
Bài thơ hay quá, ngay từ khổ thơ đầu đã rất ấn tượng…!
Thơ hay ảnh đẹp em trai nhé !
Thơ hay lắm em !
Bài thơ hay quá ,có nỗi niềm ,nhưng vẫn rất lạc quan ! Chúc mừng Nguyễn Toàn Tâm Hòa nha !